Công Vinh cùng Tiago, con trai của ông Calisto. Ảnh: Thanh Tùng. |
Trước giờ lên đường, anh chia sẻ: "Phía trước là quãng thời gian khá khó khăn với tôi. Với tâm trạng hoàn toàn thoải mái, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau khi phẫu thuật, tôi sẽ ở lại Bồ Đào Nha khoảng 2 tháng để tiện cho các bác sĩ theo dõi. Tôi chưa biết mình sẽ tập luyện ở đâu trong thời gian điều trị, điều này sẽ do bác sĩ tư vấn".
Chuyến đi lần này cũng là cơ hội để Công Vinh gặp lại những người bạn và hòa chung không khí World Cup cùng các CĐV của Bồ Đào Nha. "Từng có quãng thời gian thi đấu ở CLB Leixoes, tôi thấy các fan ở đây rất cuồng nhiệt, họ cổ vũ chuyên nghiệp và có ý thức tập thể cao", cầu thủ xứ Nghệ tâm sự.
Công Vinh trong màu áo của Leixoes. Ảnh: Abola. |
Với các trận đấu của Bồ Đào Nha, Công Vinh dự định sẽ theo dõi qua màn hình lớn ở các khu công cộng. Các trận còn lại, anh xem cùng gia đình HLV Calisto vì bệnh viện gần nhà ông.
Nhận định về các đội mạnh ở World Cup, tiền đạo 25 tuổi đưa ra 4 cái tên là Anh, Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha. "Tôi vốn thích đội bóng Bồ Đào Nha nên mong họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhưng xét một cách thấu đáo, Tây Ban Nha mới là đội có nhiều cơ hội đăng quang. Ở giải lần này, thật khó để các tiền đạo ngôi sao như Messi, Roney... tỏa sáng, bởi họ chắc chắn sẽ bị 'chăm sóc' rất kỹ. Thay vào đó, các tiền vệ sẽ có nhiều đất diễn, có thể nói World Cup 2010 là nơi các tiền vệ tỏa sáng", Công Vinh nhận xét.
Thanh Tùng