Công Vinh đang đóng phim. |
Trong bộ trang phục thi đấu màu trắng mang số 9 truyền thống, Công Vinh được một chuyên gia nữ trang điểm khá cẩn thận. Đầu tiên là cắt tóc, từ trước tới nay Công Vinh ít khi để ý đến chuyện làm đỏm vì "Bóng banh suốt ngày, thời gian đâu mà chải chuốt".
Sau khoảng 30 phút cắt tỉa rồi xén chải, Công Vinh có được mái tóc chổng ngược kiểu Hàn Quốc khá hoành tráng. Sau đó tiền đạo này được làm mặt, nước da ngăm đen của Vinh được đánh một lớp phấn trắng điểm chút màu hồng nên dưới ánh đèn trường quay trông anh như một diễn viên Hàn Quốc chính hiệu.
"Em khó chịu quá, chưa bao giờ mình đánh phấn, làm đầu lâu như thế". Nhưng chuyện ngồi một chỗ cho một chuyên gia nữ xinh như mộng trang điểm vẫn còn dễ chịu hơn nhiều lần... đóng phim.
Đầu tiên là đạo diễn đưa kịch bản cho Công Vinh đọc rồi giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ từng phân cảnh một. Đoạn phim quảng cáo này chỉ dài 30 giây với trọng tâm quảng cáo cho hộp xịt giảm đau "Vân Nam Bạch dược" với 7-8 cảnh quay, trong đó có các cảnh Công Vinh tập luyện, thi đấu rồi bị va chạm tím da và dùng hộp xịt giảm đau là khỏi ngay lập tức.
Lúc đầu, Công Vinh cứ nghĩ mình chỉ phải diễn thôi, còn lời thoại thì lồng bằng giọng Bắc của ai đó cho dễ nghe. Thế nhưng, đạo diễn lại cho rằng phải là lời thoại thật từ chính giọng của Công Vinh thì mới thu hút sự chú ý của người xem. Vậy là Công Vinh phải vừa nói lời thoại vừa diễn.
Trường quay khá rộng, có điều hoà hẳn hoi nhưng dưới dàn đèn hàng chục chiếc chiếu vào khiến sân khấu nóng hẳn lên.
Cảnh thứ nhất với lời thoại: “Bóng đá là thi đấu”, Công Vinh vừa phải thực hiện các động tác như thi đấu thật trên sân vừa phải nói lời thoại trên.
Lần đầu tiên “đóng phim” Vinh cứ lóng nga lóng ngóng, ngượng ngùng khiến mọi người phì cười. Khi nói được lời thoại trôi chảy thì động tác lại hỏng, khi thực hiện được động tác thì mặt lại cúi gằm xuống không nhìn vào máy quay.
Vậy là mỗi cảnh thày trò phải làm đi làm lại hàng chục lần. Khó nhất là cảnh Công Vinh dùng ngực đỡ bóng rồi dùng tay bắt bóng và nói "Muốn chiến thắng, phải tập luyện tốt".
Vừa phải lo thể hiện kỹ thuật thật chuẩn vừa phải diễn nên nhiều lúc cứ lẫn lộn lên hết cả khiến Vinh cũng phải phì cười. Với lời thoại đó mà nhiều lần Vinh đọc thành: "Muốn chiến thắng, cần phải thi đấu tốt" hoặc "Muốn thi đấu tốt...".
Bình thường, trên sân cỏ việc tâng bóng, lên đùi, lên ngực rồi vai, đầu...(12 động tác) và cuối cùng là dừng bóng sau gáy chỉ là chuyện nhỏ của hầu hết cầu thủ bóng đá chứ không riêng gì Công Vinh. Ấy vậy mà, trên trường quay vì không gian hẹp, sàn lại trải thảm trơn và xung quanh là đèn chiếu sáng chói mắt nên rất khó thành công.
Khi thì tay máy không theo kịp hình ảnh, khi thì Vinh tâng hỏng nên cảnh quay này Vinh phải thực hiện không dưới chục lần mới có được cảnh ưng ý. Dễ thực hiện nhất là đoạn cuối thi đấu, tâng bóng rồi tung cú sút mạnh về cầu môn đối phương.
Sau mỗi cảnh quay, Vinh lại được đạo diễn cho ngồi nghỉ uống nước một lúc. Vinh cười nhăn nhó: "Đóng phim khó thật, mỗi buổi như thế này bằng 2 trận bóng đá. Nó vừa gò bó, vừa căng thẳng nên khá mệt".
Quả thật, đóng phim mà Vinh cứ toát mồ hôi hột. Cứ thử hình dung chỉ cần đoạn phim 30 giây mà Vinh phải đóng từ 9h tới 16h (nghỉ ăn cơm 1 tiếng) và vẫn còn mấy cảnh nữa chờ Vinh đi Nhật Bản về rồi mới quay tiếp.
Tuy nhiên, đạo diễn của quảng cáo này cho biết: "Công Vinh vừa đẹp trai vừa có khả năng diễn xuất tốt đấy. Lần đầu tiên đóng phim nhưng cậu thuộc và nhớ rất nhanh lời thoại. Nhiều người đóng mãi không được đâu". Thế rồi, cuối buổi quay đạo diễn Quyền còn ngỏ ý mời Công Vinh đóng phim nếu anh quan tâm đến nghệ thuật thứ bảy.
Vừa kết thúc buổi quay phim quảng cáo thì Công Vinh nhận được điện thoại từ Đài Truyền hình VN mời tham gia chương trình "Trò chơi âm nhạc" vì nhiều người biết Công Vinh thích hát và hát rất hay (mang gen nghệ thuật của cả bố và mẹ).
Thế nhưng, xem ra Công Vinh không mấy hào hứng. "Lên sân khấu mệt hơn đá bóng nhiều anh ạ", chàng tiền đạo số một Việt Nam tâm sự như vậy.
(Theo Thể Thao TP HCM)