Trong nửa năm vừa qua, Công Phượng có hai chuyến về quê Đô Lương, Nghệ An thăm gia đình vào dịp hè và chuyến nghỉ 10 ngày trước V-League 2015. Trong cả hai lần, anh đều làm bố và mẹ của mình giật mình khi nói về chuyện “con cưới vợ mẹ nhé”.
Bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ Công Phượng - cho biết mỗi khi Phượng về nhà, có nhiều cô gái nói là bạn anh tới chơi rồi “cứ rí rít trêu đùa gọi tôi là mẹ”. Tiền đạo của U19 Việt Nam còn nói với bà Hoa “hay con lấy vợ ở quê nhé”. Bà Hoa hơi giật mình. Nhưng rồi, CP10 bảo mẹ rằng mình chỉ nói đùa và anh xác định năm 30 tuổi mới lấy vợ, còn giờ tập trung lo sự nghiệp.
Nhưng bẵng đi một thời gian, mới đây trong chuyến nghỉ 10 ngày sau chức vô địch giải U21 quốc tế, tiền đạo đang có sức hút lớn với các fan nữ hiện nay lại nhắc đến chuyện lập gia đình. Lần này, Phượng nói với mẹ “sang năm con cưới vợ mẹ nhé”. Chỉ trong thời gian ngắn, bà Hoa hai lần nghe con nói chuyện cưới vợ. Vì vậy, bà cũng không khỏi tỏ ra băn khoan dù biết rằng CP10 “là đứa chững chạc, biết lo cho sự nghiệp và gia đình, lại chỉ hay trêu đùa cho tôi vui”.
Bà Hoa có chút lo lắng sau những lời nói đùa của Phượng cũng không thừa. Thời gian hơn một năm qua, đặc biệt từ sau bàn thắng đẹp của anh vào lưới U19 Australia tại Mỹ Đình đầu tháng 9, cái tên Công Phượng luôn đi giữa thành công vang dội trên sân cỏ và những “nghi án tình yêu” ngoài cuộc sống. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các hot girl trở nên nổi tiếng “nhờ” vào những tấm hình chụp chung rất tình tứ với CP10.
Mỗi lần anh xuất hiện với một cô gái nào cũng đều làm cộng đồng mạng “dậy sóng”. Thậm chí, ảnh cô gái ngồi trên đùi một chàng trai không rõ mặt cũng được “nghi” là Công Phượng bởi bắp chân… giống của anh. Chính sự nổi tiếng quá sớm của Phượng, cùng hàng loạt tên tuổi “thần đồng” ở ngay Nghệ An sa ngã vì đủ thứ lý do hậu trường khiến bà lo lắng cho cậu con trai “học lớp 6 còn cứ quấn bố mẹ và đòi ngủ chung”.
HLV Guillaume Graechen từng nhắc nhở Công Phượng về “bệnh tư tưởng” anh có thể gặp khi U19 HAGL thi đấu tại Cần Thơ cuối tháng 10 vừa qua. Người thầy từng gắn bó với CP10 từ khi anh 12 tuổi cho rằng “cậu ấy không có đến 2 m tự do khi ra đường”, đặc biệt là bị quây bởi rất nhiều fan nữ. Ông nói Phượng cần nhìn nhận lại bản thân mình và lấy lại thăng bằng. Tiền đạo xứ Nghệ “tạ lỗi” với thầy bằng màn trình diễn xuất sắc ở trận chung kết, giúp U19 HAGL đăng quang U21 quốc tế.
Một chuyên gia bóng đá lão làng bình luận: “Một cầu thủ trẻ sớm được tung hô, mến mộ ở khắp nơi như vậy luôn là dao hai lưỡi. Về mặt tâm lý, các em gánh áp lực nặng phải đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ. Các em sống trong cảm giác 'người đặc biệt' ở mọi nơi. Điều này khiến các em, dù muốn hay không, dần cũng gây những suy nghĩ tiêu cực về một cái tôi vĩ đại, dù thực tế chỉ ở mức có tiềm năng. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến có rất nhiều thần đồng nhưng rồi sớm lụi tàn cũng bởi sự tung hô, áp lực và 'chết' dưới đống áp lực quá lớn”.
Bầu Đức từng cho rằng, “nếu cần thì cứ đập cho chúng nó (ý nói Công Phượng và đồng đội) một trận cho tỉnh ra”.
Trần Huỳnh