Trong tự truyện có tựa đề "Amalia", được viết với sự đồng ý của Hoàng gia Hà Lan nhằm đánh dấu sinh nhật 18 tuổi của công chúa ngày 7/12, Catharina-Amalia tiết lộ cô "chưa sẵn sàng làm Nữ hoàng" nếu như bố - Vua Willem-Alexander, 54 tuổi - đột ngột băng hà. Sách được xuất bản hôm 16/11.
"Tôi sẽ nhờ mẹ (Hoàng hậu Maxima) tạm thời đảm nhận vai trò quan trọng. Nhưng tôi luôn nói với bố: 'Bố hãy cứ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thật nhiều nhé'", công chúa nói.
Tự truyện cung cấp cho độc giả cái nhìn hiếm thấy về cuộc sống riêng của Amalia, khi cô được cha mẹ bảo vệ sát sao từ khi Vua William-Alexander lên ngôi năm 2013. Nhà viết tiểu sử Claudia de Breij tiết lộ Amalia làm thêm ở một quán cà phê ven biển, thường cảm thấy e dè mỗi khi được người dân nhận ra. Amalia cũng nói sẽ theo đuổi sự nghiệp ca sĩ hay cưỡi ngựa nếu như không được định sẵn để thành Nữ hoàng.
Cùng hai em gái - Công chúa Alexia (16 tuổi) và Công chúa Ariane (14 tuổi), Catharina-Amalia dành những năm đầu đời sống cùng cha mẹ ở Villa Eikenhorst thuộc Wassenaar, vùng ngoại ô giàu có của thành phố The Hague. "Chúng tôi cố gắng hết sức ở bên các con - trong những chuyến du lịch hay cuối tuần, thậm chí vào giờ ăn sáng hàng ngày", Vua Willem-Alexander từng nói.
Gia đình nhà vua từng tận hưởng những ngày vui vẻ ngoài trời bằng cách đạp xe hay di chuyển ra biển. Họ cũng du lịch đến Argentina, quê hương Hoàng hậu Maxima. Tuy nhiên, cuộc sống của họ thay đổi năm 2013 khi bà nội Amalia - Nữ hoàng Beatrix - thoái vị và nhường ngôi cho con trai Willem-Alexander. Sau khi lên ngôi, nhà vua và hoàng hậu đưa các con đến cung điện Huis ten Bosch ở The Hague. Amalia, lúc đó 9 tuổi, trở thành Công chúa xứ Orange - danh xưng dành cho người thừa kế ngai vàng tương lai.
"Danh xưng của Amalia sẽ được hợp thức hóa khi con bé tròn 18 tuổi và tham gia Hội đồng Nhà nước (State Council). Đến khi đó, chúng tôi sẽ bảo vệ con bé nhiều nhất có thể. Điều này đồng nghĩa Amalia sẽ không tham gia các sự kiện Hoàng gia. Môi trường của con bé hiện chỉ nên có cha mẹ, các em và bạn bè", Vua Willem-Alexander từng nói.
Có thành tích học tập xuất sắc tại trường Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Công chúa Amalia vừa học vừa làm thêm ở quán cà phê, nơi cô được đặt nickname "nữ hoàng cocktail". Công chúa hy vọng dành một năm làm việc cho một "tổ chức đa quốc gia" trước khi lấy bằng ở Đại học Leiden danh giá.
Hoàng gia Hà Lan trong những năm gần đây ngày càng bị người dân chỉ trích. Trước khả năng thành viên đảng cộng hòa có thể hủy bỏ chế độ quân chủ, Công chúa Amalia nói cô sẽ chấp nhận. "Tất nhiên họ có thể làm điều đó, còn tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời mình", cô nói.
Hướng Dương (Theo Mail)