"Thật ấm áp khi lại được nhìn thấy những gương mặt và giọng nói quen thuộc ở mái nhà chung. Trong ba năm qua, mặc dù ở cách xa nhau hàng vạn dặm, chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện", Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou phát biểu trong buổi gặp gỡ nhân viên tại trụ sở chính của Huawei ở thành phố Thâm Quyến, sau 3 năm bị "giam lỏng" ở Canada. "Bất chấp mọi thử thách, chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn".

'Công chúa Huawei' Meng Wanzhou phát biểu hôm 25/10 trước nhân viên công ty tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh cắt từ video
Hôm 25/10 là ngày đầu tiên Giám đốc tài chính Huawei trở lại văn phòng sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly theo quy định khi trở về nước từ Canada. Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, bà Meng mặc bộ vest đen, được nhân viên Huawei chào đón bằng màn nhảy múa và tặng hoa trong ngày đầu tiên trở lại văn phòng. Theo Global Times, ngày bà Meng trở lại văn phòng cũng chính là sinh nhật lần thứ 77 của cha bà - Ren Zhengfei, người sáng lập Huawei.
Trước đó bà Meng bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ vào ngày 1/12/2018 với cáo buộc gian lận tài chính. Sau hơn một tuần bị tạm giam, bà Meng được tòa án Canada đồng ý cho quản thúc tại nhà với số tiền bảo lãnh lên tới 7,5 triệu USD. Trong thời gian bị quản thúc bà Meng phải đeo thiết bị giám sát 24/7, luôn có nhân viên an ninh theo sát và không được rời Vancouver.
Sau hơn ba năm bị "giam lỏng", bà Meng được thả tự do vào ngày 24/9, sau khi các công tố viên Mỹ công bố một thỏa thuận đình chỉ các cáo buộc gian lận đối với bà. Để đạt thỏa thuận, bà Meng đồng ý với một số cáo buộc trong vụ án, đổi lại sẽ không bị dẫn độ về Mỹ. Khi trở về nước, bà đã được đón tiếp như người hùng, hàng ngàn người vây kín sân bay quốc tế Baoan Thâm Quyến, cầm biểu ngữ, hoa và quốc kỳ để chào đón bà.
![[Caption]Meng Wanzhou xúc động rơi nước mắt khi bước xuống máy bạy tại sân bay Baoan Thâm Quyến tối 25/9. Ảnh:CCTV.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/10/25/b11-2868-1635169177.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Maa2Onv295DivPwKpzgbdQ)
Meng Wanzhou bước xuống máy bạy tại sân bay Baoan Thâm Quyến tối 25/9. Ảnh: CCTV
Bà Meng quay trở lại điều hành Huawei trong bối cảnh công ty đang gặp nhiều khó khăn. Gary Ng, nhà kinh tế cấp cao khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại ngân hàng đầu tư Natixis, nhận xét smartphone từng là "gà đẻ trứng vàng" của Huawei, tạo ra dòng tiền để nâng đỡ các mảng kinh doanh khác, song lợi thế này đã mất đi. Huawei không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào phần mềm và dịch vụ đám mây, nhưng không thể bù đắp hoàn toàn cho tổn thất của bộ phận thiết bị cầm tay.
Li Yi, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải nhận định sự trở về của bà Meng có thể xem là dấu hiệu hứa hẹn đối với Huawei. Dù mối quan hệ Mỹ - Trung không thể quay lại như trước, nó đang tiến vào giai đoạn bình thường hóa, tuân theo các quy luật thị trường và kinh tế. Huawei sẽ có thể thoát khỏi gọng kềm của Mỹ và một lần nữa vươn lên.
Bà Meng - được mệnh danh là "đại công chúa Huawei" - là một trong ba người con của nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei. Bà được cho là người thừa kế sáng giá của Huawei và là một trong những lãnh đạo quan trọng nhất tập đoàn này.
Nhân viên Huawei nhảy múa chào mừng bà Meng Wanzhou trở lại văn phòng ở Thâm Quyến hôm 25/10. Video: ATP
Sơn Nam (Theo Bloomberg, Global Times)