Khâu Hoàng Y gần đây chia sẻ trên Instagram nhiều ảnh về cuộc sống hiện tại. Thanh niên 20 tuổi đã có bạn gái, cả hai thường đăng tải các khoảnh khắc yêu đương lãng mạn và nhận được nhiều lời chúc tụng của bạn bè. Khâu Hoàng Y hiện học đại học và là thành viên chủ lực của đội bóng rổ tại trường. Ạnh cao ráo, gương mặt sáng sủa gợi nhắc người mẹ nổi tiếng một thời - diễn viên quá cố Trần Bảo Liên.
Sự trưởng thành của Khâu Hoàng Y là kết quả quá trình nuôi dưỡng của bà Khâu Lê Khoan - quản lý cũ của Vương Phi - người bạn từng thân thiết với Trần Bảo Liên.
Một nguồn tin cho hay việc nuôi dạy Khâu Hoàng Y có sự đóng góp âm thầm của những người bạn với Trần Bảo Liên một thời, trong đó có diva Vương Phi, Na Anh, Lương Gia Huy... Dưới sự dìu dắt của những người tử tế, Hoàng Y ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Cậu được mẹ nuôi đầu tư học trường quốc tế, học phí mỗi năm cả trăm nghìn NDT, chưa bao gồm chi phí sinh hoạt và chi phí thuê người giúp việc.
Phóng viên từng hỏi bà Khâu Lê Khoan chuyện về các nhà tài trợ, tuy nhiên bà không tiết lộ: "Chúng tôi không cần phải giải thích chuyện này. Ai giúp đỡ đứa trẻ không quan trọng, tôi hy vọng mọi người đừng hỏi về điều này thêm một lần nữa. Đừng làm phiền cuộc sống bình thường của chúng tôi".
Diễn viên Trần Bảo Liên - mẹ đẻ Khâu Hoàng Y - qua đời tháng 7/2002, sau khi nhảy từ cửa sổ của một căn hộ thuộc tầng 24, quận Tĩnh An, Thượng Hải. Khi đó cô ở tuổi 29, vừa sinh con được vài ngày tuổi.
Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, Trần Bảo Liên viết: "Xin hãy gọi cho anh ấy, nói với anh ấy là Bảo Liên đi rồi. Mong anh ấy ở lại bảo trọng. Bảo Liên yêu anh ấy, ngay cả khi đã chết". Người đàn ông cô nhắc đến khi chết, được cho là ông Hoàng Nhậm Trung - người tình từng bắn bó với cô nhiều năm. Ông được cho là bố đẻ Khâu Hoàng Y, tuy nhiên không bao giờ nhận đó là con mình. Một số nguồn tin lại nói Hoàng Y là con của một người đàn ông khác mà Bảo Liên hẹn hò trước khi mất nhưng người này không nhận đứa trẻ. Đến giờ, việc ai là bố đẻ Khâu Hoàng Y vẫn là ẩn số.
Trần Bảo Liên khởi nghiệp là sao phim cấp ba, chủ yếu đóng phim khoe da thịt. Sau đó, cô vướng lưới tình với ông Hoàng Nhậm Trung - một tỷ phú đào hoa, hơn cô nhiều tuổi và luôn có gái đẹp vây quanh. Một thời gian sau khi yêu nhau, ông Hoàng chán cô và tìm cách chia tay. Cô bắt đầu giao du với người xấu, nghiện ma túy. Thậm chí, giữa một buổi ra mắt phim, cô dùng dao tự đâm mình bị thương, tâm tính mất kiểm soát. Những ngày cuối đời cô chìm trong bi kịch, khiến bạn bè, đồng nghiệp... không khỏi xót xa.
Nguyễn Hương (Theo Sohu)