Câu chuyện về chàng trai 22 tuổi, sống ở thành phố Sochi, Nga, thuê sát thủ giết bố mẹ và em gái 10 tuổi được truyền thông nước Nga đưa tin hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, các chi tiết mới được nghi phạm hé lộ gần đây khiến nhiều người choáng váng.
Theo Oddity Central, cảnh sát biết đến kế hoạch sát hại cha mẹ của nam thanh niên sau khi một người bạn anh ta tiết lộ. Để chắc chắn rằng đây là một kế hoạch nghiêm túc, họ sắp xếp cuộc gặp giữa người con trai với một cảnh sát chìm đóng giả là sát thủ chuyên nghiệp.
Tin rằng đã gặp đúng dịch vụ mình cần, người con trai cung cấp mọi chi tiết cần thiết để sát thủ có thể đột nhập vào nhà mình, chẳng hạn như vị trí lắp camera an ninh, nơi con chó canh nhà được xích cũng như sơ đồ ngôi nhà. Anh ta thậm chí còn đưa ra mức thù lao 3 triệu rúp (hơn 1,23 tỷ đồng) cho tính mạng mỗi người trong nhà.

Cặp vợ chồng giả chết để khiến con trai tin rằng sát thủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: East2West News
Cảnh sát tiết lộ bước khó khăn nhất trong vụ án chính là thuyết phục cặp vợ chồng tin rằng con trai họ đang lên kế hoạch giết hại cha mẹ. Ban đầu, cả hai người không tin, nhưng sau khi nhìn thấy những bằng chứng mà cảnh sát cung cấp, họ đồng ý hợp tác để bắt tận tay cậu con trai.
Cả cha mẹ và em gái của kẻ chủ mưu giết người sau đó chụp những tấm ảnh ở hiện trường giả đầy máu như thể họ bị tên sát thủ cắt cổ, từ đó khiến người con trai tin rằng vụ ám sát đã thành công.
Các cảnh sát chìm tiếp tục hẹn gặp chàng trai, cho anh ta xem những bức ảnh chụp bố mẹ và em gái đã chết. Kẻ chủ mưu lúc này mừng ra mặt và hứa sẽ trả tiền ngay khi được nhận quyền thừa kế. Ngay lúc này, cảnh sát ập đến và bắt anh ta.

Người con trai bị cảnh sát bắt ngay sau khi tỏ ra vui mừng vì bố mẹ đã bị sát thủ giết chết. Ảnh: East2West News
"Anh ta muốn giết bố mẹ vì họ không cho anh ta tiền", nguồn tin từ cảnh sát nói với Sochi Infoburo.
Lúc cảnh sát thẩm vấn, người con trai thú nhận: "Tôi đã lên kế hoạch này được vài tháng. Tôi chán họ quá rồi, họ không hiểu tôi, vì thế tôi tìm thuê sát thủ".
Từ lời khai, cảnh sát thu thập được thông tin đây không phải là lần đầu, mà là lần thứ tư người con trai cố gắng giết bố mẹ mình. Lần đầu tiên, cậu con trai bất hiếu đã định tự ra tay, tuy nhiên khi bố mẹ phát hiện có người lạ đứng núp trong bóng tối bên ngoài nhà, anh ta đã bỏ chạy.
Lần thứ hai, anh ta bỏ thuốc vào ấm trà nhưng ông bố ngửi thấy mùi lạ nên đổ đi. Đến lần thứ ba, anh ta định đập vỡ nhiệt kế thủy ngân để trong ôtô, hy vọng thủy ngân sẽ đầu độc cả gia đình nhưng đột nhiên thấy lo sợ nên quyết định thuê sát thủ.
Nếu bị kết tội cố ý giết cả gia đình mình, nam thanh niên 22 tuổi có thể sẽ phải ngồi tù 15 năm.