Tôi năm nay 35 tuổi, là mẹ đơn thân của hai con trai 10 tuổi và 6 tuổi. Vì đặc thù công việc lái xe đường dài nên bố cháu thường xuyên đi xa, sau đó tôi phát hiện anh có bồ và con riêng nên chúng tôi ly hôn. Sau đó, một tay tôi chăm sóc, dạy dỗ các con.
Gần đây, tôi vô cùng sốc khi phát hiện ra lịch sử tìm kiếm trên ipad của con trai lớn có một loạt trang web "đen". Cháu tìm hiểu những trang web này được khoảng hai tháng. Tuy nhiên, mức độ tìm kiếm rất nhiều, thậm chí hàng ngày. Tôi đã gọi con vào phòng riêng nói chuyện. Cháu nói được các bạn trai ở lớp chỉ cho nên biết đến những trang web này. Sau đó, cháu hứa với tôi sẽ không xem nữa, tôi cũng đã thu lại ipad của cháu.
Thế nhưng cũng từ đó, con lại tỏ ra xa cách và ít tâm sự với tôi hơn. Trước đây, trên đường đi học về lúc nào cháu cũng kể chuyện vô tư với mẹ và em, vậy mà giờ cháu không nói năng gì, về đến nhà là vào thẳng phòng học bài. Tôi đã nói chuyện với con về vấn đề này, cháu chỉ đáp: "Cái gì mẹ cũng muốn con kể, con lớn rồi, các bạn ở lớp có ai nói chuyện với mẹ suốt như thế đâu".
Tôi cho rằng bản thân không nói được con một phần vì tôi không phải đàn ông, nếu là người bố có lẽ sẽ dễ bảo ban, tâm sự với con trai hơn. Tôi nên làm thế nào để mối quan hệ mẹ - con trở lại như trước?
Hoàng Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.