Người phụ nữ 66 tuổi ở tỉnh Giang Tô kể: "Tôi thức dậy và nghe thấy âm thanh sột soạt. Tôi bật đèn và nhìn thấy con quái vật này đang bò dọc bờ tường với các móng vuốt gớm ghiếc".
Rắn mọc chân ở Trung Quốc. Ảnh: The Sun. |
Bà Duan sợ hãi dùng chiếc giầy đập con rắn đến chết. Sau đó, bà bảo quản xác của nó trong một chai rượu. Con rắn dài hơn 40 cm và có một cái chân trồi lên ở giữa thân với bốn ngón. Hiện tại, nó được đưa tới Phòng Khoa học đời sống tại một trường đại học ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Chuyên gia về rắn, Long Shuai, chia sẻ: "Chúng tôi rất sốc khi nhìn thấy con rắn kỳ lạ này và không thể đoán được nguyên nhân cho đến khi tiến hành một cuộc mổ xác".
Theo Telegraph, sự đột biến gen ở loài rắn khiến chúng mọc thêm đầu thứ hai, hiện tượng xảy ra tương tự như một dạng sinh đôi ở người. Những con vật như vậy thường bị bắt và được bảo quản như một vật kỷ niệm may mắn nhưng chúng cũng có ít cơ hội sống sót trong thế giới hoang dã, đặc biệt khi những cái đầu này có xu hướng tấn công cái đầu khác.
Hoài Vũ