![]() |
Ảnh mang tính minh hoạ. |
Các bác sĩ tại đây cho biết cứ mỗi lần có bệnh nhân nào sắp qua đời, con mèo lại đến ngồi gần họ, nhờ đó mà các bác sĩ kịp thời gọi người nhà đến để vĩnh biệt thân nhân của mình.
Oscar đã "chẩn đoán" chính xác đến 25 trường hợp như thế! Bác sĩ D. Dosa, làm việc tại nhà dưỡng lão khẳng định rằng con mèo đoán trước cái chết của bệnh nhân còn giỏi hơn các nhân viên y tế ở đây.
Oscar vẫn có thói quen thường xuyên "đi thăm bệnh" giống như các bác sĩ, y tá và mỗi khi "ngửi" được mùi của thần chết, nó ở lại luôn phòng người bệnh. Thông thường, Oscar ở lại phòng người nào thì người đó sống được nhiều nhất là 4 giờ nữa.
(Theo Thanh Niên)