Ngày 8/8, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Đặng Trần Thân (31 tuổi, ở xã Ngọc Mĩ, huyện Quốc Oai) về hành vi giết người, cướp tài sản. Vợ Thân là Đỗ Thị Ngọc Bích, cũng phải ra trước vành móng ngựa vì tội danh che giấu tội phạm.
Thân và Bích kết hôn từ năm 2004. Lấy nhau không được bao lâu, vì cuộc sống mưu sinh, Thân thường phải đi làm xa nhà, còn vợ quanh quẩn với nghề bán hàng nước.
Thời gian gần đây, Bích có quan hệ tình cảm với anh Lê Văn Hùng (26 tuổi, ở Nông Cống, Thanh Hóa), công nhân của một công ty xây dựng thi công cầu vượt đường Đại lộ Thăng Long đi vào khu đô thị Nam Cường.
Trong lúc Thân vắng nhà, anh Hùng thường qua lại với Bích. Mối quan hệ của hai người đã đến tai Thân, gã này tỏ ra tức tối. Sự việc lên đỉnh điểm vào sáng 13/10/2010, khi điện thoại của Bích có tin nhắn, Thân định lấy xem nhưng bị vợ giật lại.
![]() |
Thân và Bích tại tòa trong giờ nghị án. |
Thân dọa vợ: "Kể cả có xóa tôi vẫn khôi phục được nội dung tin nhắn". Bích sợ quá đành phải thú nhận có quan hệ ngoại tình với anh Hùng. Có chứng cớ trong tay, Thân giữ chiếc điện thoại lại và giả vờ là Bích nhắn tinh cho "tình địch" hẹn tối ngày 15/10 gặp nhau tại cánh đồng Bói.
Thân nói với vợ theo đúng kế hoạch ra điểm hẹn gặp người tình. Thân cũng đi theo. Trước khi rời khỏi nhà, anh ta mang theo con dao dài gần 1m rồi chở Bích. Tới nơi, anh ta bảo vợ chờ ở xe máy đợi anh Hùng đến.
Trong lúc đó, anh Hùng tưởng Bích nhắn tin nên đã ra chỗ hẹn. Khi vừa dựng xe, định chạy đến ôm tình nhân, Thân từ phía sau lao đến. Gã vung dao chém nhiều nhát vào lưng và tay "tình địch". Bị chém bất ngờ, anh Hùng bỏ chạy.
Thân đuổi theo và tiếp tục chém vào cổ, đầu, vai đến khi nạn nhân gục xuống. Không thấy anh này cử động, Thân lấy chiếc điện của nạn nhân rồi cùng vợ về nhà. Thân đi tắm, còn Bích mang quần áo dính máu của chồng đi giặt rồi cả hai lên giường ngủ.
Trưa hôm sau, biết anh Hùng đã chết, Thân vứt con dao xuống mương nước để phi tang. Một ngày tiếp theo, vợ chồng Thân bị bắt.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo trong bộ dạng thất thần, gày gò lí nhí khai nhận hành vi phạm tội. Gương mặt méo xệch với một mắt hỏng do tai nạn năm 2004, Thân cho rằng chiếc điện thoại của anh Hùng là do anh ta bỏ 900.000 đồng ra mua nên phải lấy lại.
Chủ tọa phiên tòa phẫn nộ vì hành vi dã man của Thân. Nữ thẩm phán cho rằng, cả đời xét xử, bà chưa từng thấy vụ án nào mà bị cáo chém nạn nhân nhiều nhát như vậy. Bị cáo nhằm những chỗ hiểm nhất như đầu, cổ để chém.
Riêng về chiếc điện thoại, anh ta vẫn một mực cho rằng, chỉ vì để che giấu việc trước đó liên hệ với anh Hùng nên bị cáo mới lấy. "Bị cáo không nhằm mục đích tư lợi", Thân trình bày. Đứng cạnh chồng, Bích, người phụ nữ là nguồn cơn gây ra vụ án mạng, suốt buổi xử chỉ cúi gằm mặt. Chị ta được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Chỉ vì mối quan hệ bất chính của Bích khiến một người thiệt mạng, và chồng phải vào chốn lao tù, gia đình tan vỡ. Bích cũng đã phải chịu nhiều những lời phán xét của hàng xóm.
Chị ta cho biết, buổi tối hôm xảy ra án mạng, do bị chồng ép buộc nên mới đi tới nơi hẹn. "Khi thấy anh Hùng bị chém, bị cáo đã cố can ngăn xin Thân tha", Bích cho biết. Trước đó, khi thú nhận với chồng về quan hệ bất chính, Bích đã nhắn tin cho em trai báo cho người tình biết để trốn nhưng không kịp.
Tham dự phiên xử, mẹ của Thân ngồi ủ rũ, dáng người khắc khổ. Bà cho biết, anh Hùng là một thanh niên ngoan ngoãn, chịu khó vừa học vừa làm. Thỉnh thoảng, anh còn vay tiền của bà. Đến khi vụ án xảy ra, bà mới biết con dâu và người thanh niên gọi mình bằng "U" có quan hệ tình cảm trái đạo đức như vậy.
Cuối phiên xử, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thân 23 năm tù cho hai tội giết người và cướp tài sản, Bích 15 tháng tù treo vì che giấu tội phạm. Rón rén gần chồng một lúc, Bích ra về còn Thân lầm lũi lên xe chở phạm.
Việt Dũng