Barbara cảm thấy 'cay đắng' và 'đau khổ' trước những bê bối tình ái của bố. Ảnh: REX. |
Theo Telegraph, Barbara, một trong ba người con từ cuộc hôn nhân thứ hai của ông trùm truyền thông Italy với bà Veronica Lario, nói rằng, rất nhiều lần cảm thấy "không hứng thú với những suy nghĩ và hành động chính trị" của bố mình, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô "yêu ông ít đi".
Giới truyền thông nước này đưa tin, chính trị gia giàu có 74 tuổi trên là nhân vật chính của một loạt bê bối liên quan tới các chân dài. "Phát súng" đầu tiên khai mào cho hàng loạt scandal sau này là mối quan hệ đáng đặt câu hỏi giữa ông với cô người mẫu đáng tuổi con Noemi Letizia. Không những tới dự tiệc sinh nhật, ông Berlusconi còn tặng "con gái nuôi" những món trang sức đắt tiền. Từ sau sự vụ đó, vợ ông, bà Veronica Lario, đệ đơn xin ly dị chồng.
Barbara và mẹ, bà Veronica Lario. Ảnh: Zimbio. |
Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vanity Fair mới đây, Barbara nói: "Tôi rất ngưỡng mộ bố và những thành công mà ông đạt được nhưng tôi cũng giữ cho mình một khoảng riêng để có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống của ông ấy. Những bê bối tình ái trong thời gian qua khiến tôi cay đắng và đau khổ. Thật khó để lý giải cho chuyện này. Tất nhiên, tôi không đồng ý với những việc làm của bố nhưng tôi phải cố gắng tin tưởng ông".
Tháng trước, Thủ tướng Berlusconi tiếp tục được đưa tin có liên quan tới một vũ sư múa bụng người Moroc 18 tuổi, Karima El Mahroug. Cô gái đó là khách mời trong một buổi tiệc có tên "bunga bunga" của chính trị gia giàu có trên. Vài ngày sau, một phụ nữ có tên Nadia Macri lại lên tiếng về việc được trả 8.500 bảng để lên giường với ông Berlusconi hai lần. Ông trùm truyền thông Italy đã phủ nhận mọi chuyện.
Bình Minh