Xuka của mẹ 18 tháng thì mẹ có bầu lần 2. Vì bầu nghén lên nghén xuống nên mẹ không thể ẵm con được nhiều. Nhìn con còn nhỏ mà đã làm chị 2, mẹ thấy thương lắm. Nhưng trời cho em thì gia đình mình hưởng thôi, con à.
Ngày mẹ đi sinh em có dặn con gái là "tối nay con ngủ với bà nội ngoan nhé. Rồi mai nội chở lên gặp mẹ với em". Con gái của mẹ thật mạnh mẽ. Tối đến, về phòng ôm gối mền của mình qua phòng nội, rồi ngủ ngoan không kiếm mẹ. Nghe nội kể mà mẹ rơi nước mắt.
Đêm nằm nhớ chị 2 vô bờ. Vì lần đầu tiên 2 mẹ con không được ôm nhau ngủ. Hôm sau con đến thăm mẹ và em với tâm trạng rất vui vẻ. Con chơi một chút rồi nội chở về. Về đến nhà, con khóc như trong ảnh và luôn hỏi vì sao mẹ với em không về cùng con. Những ngày làm chị 2 cũng trôi qua. Con thương em nhiều hơn. Con phụ mẹ giữ em, chơi với em, lấy quần áo, tã cho em... Mẹ yêu con gái của mẹ.
Bảo Châu
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |