Có mặt tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc Phú Quang - Đỗ Bảo mang tên Hà Nội mùa chuyển hôm 3/4, nghệ sĩ piano Trinh Hương cho biết trước khi qua đời, nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố đã làm di chúc để lại toàn bộ bản quyền âm nhạc mang tên Nguyễn Phú Quang cho các con. Chị được giao trọng trách quản lý di sản âm nhạc của ông. Gia đình luôn cho rằng việc bài hát của bố được sử dụng là niềm vinh hạnh, tự hào của các con.
Theo nghệ sĩ Trinh Hương, gia đình không hề yêu cầu chương trình phải đạt tiêu chuẩn cụ thể gì mới được dùng nhạc Phú Quang. Dù vậy, chị luôn mong muốn mọi người sử dụng các tác phẩm của bố với sự trân trọng. "Đây là món quà bố tôi gửi tặng các con. Khi mọi người yêu quý tác phẩm của ông, muốn biểu diễn chúng trước khán giả thì xin hãy cho các con ông được biết ca khúc được hát trong chương trình nào, đừng sử dụng tùy tiện, bừa bãi. Điều đó khiến chúng tôi thấy không thoải mái. Bản quyền chưa bao giờ được thể hiện bằng tiền mà bằng sự tôn trọng. Chẳng hạn, nhà tổ chức dùng ca khúc cho một chương trình từ thiện thì có thể không tính đến chuyện tiền bạc nhưng dùng cho một show tiền tỷ, được tổ chức hoành tráng với chi phí âm thanh, ánh sáng, ca sĩ rất cao thì tác quyền của nhạc sĩ cũng cần được trả xứng đáng. Nếu những chương trình như thế đòi trả tác quyền theo giá bao cấp thì chẳng khác nào không tôn trọng tác phẩm của bố tôi", con gái Phú Quang nói.
Với đêm nhạc Phú Quang - Đỗ Bảo: Hà Nội mùa chuyển dự kiến diễn ra ngày 20-21/4 tại Hà Nội, Trinh Hương mong chờ sự mới mẻ mà nhạc sĩ Đỗ Bảo mang lại cho các tác phẩm của bố mình. Nghệ sĩ nhận xét nhạc sĩ của những bức thư tình là người nhẹ nhàng, khiêm tốn, dễ chịu, hiền hòa nên âm nhạc của anh rất đẹp, mềm mại và lãng mạn. Trong khi đó, nghệ sĩ nói bố cô góc cạnh, sắc sảo nên âm nhạc của ông không bao giờ hiền, cái gì cũng đến tận cùng, mỗi ca từ đều chứa đựng sự day dứt. "Cùng viết về mùa đông Hà Nội nhưng mùa đông của Đỗ Bảo có lẽ đẹp hiền hòa hơn còn của bố tôi da diết, buốt giá hơn", Trinh Hương nói.
Đồng ý với nhận định của con gái Phú Quang, nhạc sĩ Đỗ Bảo kể thêm về những năm 1990-2000, khi anh có nhiều dịp làm việc với cố nhạc sĩ trong những sự kiện do ông tổ chức. Trong mắt anh, nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố hóm hỉnh, sắc sảo, có nhiều nét tính cách khác xa mình. Anh quan sát và học hỏi được nhiều điều từ ông. Anh trân trọng cuộc đời âm nhạc, thành công cũng như cách âm nhạc Phú Quang sống trong lòng công chúng.
Đêm nhạc Phú Quang - Đỗ Bảo do đạo diễn Phạm Hoàng Nam dàn dựng với những màn trình diễn của bốn giọng ca Thanh Lam, Tấn Minh, Hà Trần và Ngọc Anh 3A. Ngoài phần âm nhạc, khán giả tham dự đêm nhạc sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm sự kết hợp đặc biệt của Nghệ thuật sắp đặt - Điêu khắc - Trình diễn - Hội họa mang chủ đề Lòng phố do họa sĩ Lê Thiết Cương thực hiện. Anh cũng là Giám đốc mỹ thuật chương trình.