Sáng 18/6 con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về vụ kiện với cô ruột (nghệ sĩ Hồng Nhung), những mâu thuẫn với em họ Hồng Phượng và chuyện lùm xùm tiền bạc sau đám tang cha.
Hồng Loan cho biết cô rất buồn khi nghệ sĩ Vũ Linh vừa mất chưa lâu thì những người thân trong gia đình lâm cảnh xào xáo, không nhìn mặt nhau, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng". "Tôi từng rất tin tưởng cô Sáu Hồng Nhung và em họ Hồng Phượng nên mới đồng ý để họ quyết định mọi việc trong đám tang cha tôi. Không ngờ cuối cùng bản thân lại bị đối xử thiếu tôn trọng. Vì nhiều lý do tôi cực chẳng đã tôi mới phải mời mẹ con cô Sáu rời khỏi nhà sau lễ cúng 49 ngày mất của ba", Hồng Loan nói.
Theo con gái nghệ sĩ Vũ Linh, sau khi lo hậu sự cho cha xong, gia đình cô gồm cả nghệ sĩ Hồng Nhung, em họ Hồng Phượng đã bàn về việc chia tài sản thừa kế. Hồng Loan có ý muốn bán mảnh đất ở Thủ Đức lấy tiền mua nhà, xe riêng cho Hồng Phượng và chia vốn làm ăn cho con cháu trong dòng họ. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Nhung không đồng ý. Bà đề nghị tạm thời chưa bán tài sản gì mà đi làm thủ tục sang tên đồng sở hữu mọi thứ cho cả Hồng Loan và Hồng Phượng.
"Khi tôi không chấp nhận yêu cầu này, cô Sáu tỏ ra khó chịu, liên tục có những thái độ khiến tôi và con cháu trong gia đình mệt mỏi, áp lực khi sống chung một mái nhà. Ngoài ra cô còn mê tín dị đoan quá đà, đem nhiều thứ tâm linh, bùa ngải về để trên bàn thờ của ba, làm tôi rất sợ hãi, cảm thấy không an toàn. Mối quan hệ đôi bên ngày càng căng thẳng, không còn tìm được tiếng nói chung nên tôi mới mời mẹ con cô rời khỏi nhà để đôi bên bình tâm lại, có thời gian cùng suy nghĩ, đợi mọi thứ nguôi ngoai dần", Hồng Loan cho hay.
Theo con gái nghệ sĩ Vũ Linh, cô từng muốn nghệ sĩ Hồng Nhung và trợ lý cũ của cha là Kim Nga tiếp tục ở lại, sống cùng mình trong căn nhà trên đường Đoàn Thị Điểm để quây quần, lo hương khói cho cha và ông bà tổ tiên. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Hồng Loan yêu cầu cả mẹ con Hồng Phượng và người trợ lý rời khỏi nhà. "Hồng Phượng có chồng, có con nên ban đầu tôi nói thôi cô Sáu và chị Nga ở lại với tôi sau khi ba mất còn Phượng thì dọn ra ở riêng cùng gia đình nhỏ. Vì tôi cũng còn gia đình, quá đông người sống cùng một nhà cũng bất tiện. Nhưng hơn một tháng ở với cô Sáu tôi cảm thấy rất mệt mỏi, hay bị cả cô Sáu và chị Kim Nga la mắng, thấy mình không được tôn trọng, không an toàn nữa. Ngoài ra chuyện đời tư của tôi cũng bị người nhà đem ra ngoài kể, bêu rếu. Đến cả cha tôi cũng bị nói xấu rất nhiều. Điều đó khiến tôi không chịu được nữa", Hồng Loan nói.
Ngoài mâu thuẫn với cô ruột, con gái nghệ sĩ Vũ Linh còn bất đồng với em họ Hồng Phượng về việc ký hợp đồng với một đơn vị truyền thông độc quyền quay và phát video đám tang. "Phượng không hề nói gì với tôi về việc ký kết hợp đồng truyền thông cũng như lợi nhuận thu được từ việc này. Chỉ đến khi anh Vũ Luân - con nuôi của ba - nói cho tôi thì tôi mới hay. Ngoài ra, việc Hồng Phượng, chị Kim Nga và một bác ở hải ngoại nhận tiền quyên góp từ khán giả gửi đến để xây mộ cho cha tôi đến giờ được bao nhiêu tiền, ai đang giữ tôi cũng không được biết. Tôi muốn Hồng Phượng sao kê rõ ràng khoản tiền này và mong những ai đã gửi tiền quyên góp hãy cho tôi biết để sau này tôi có thể thay cha đáp lễ chu đáo", Hồng Loan nói.
Trong buổi gặp gỡ báo chí, anh Thành Mỹ - cháu ruột gọi nghệ sĩ Vũ Linh bằng chú và chị Thùy Dung - người gọi ông là bác ruột (con của nghệ sĩ Tiểu Linh) cũng có mặt.
Anh Thành Mỹ cho biết: "Tôi ở với cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng cũng khá lâu, trên 20 năm. Cô Sáu tính nóng, thường xuyên la mắng con cháu trong gia đình, gồm cả tôi, Loan và Dung. Một bên là cô ruột, một bên là em họ tôi không biết bênh vực ai nhưng căn cứ vào những gì tôi biết từ trước đến giờ tôi cho rằng Loan đã làm đúng. Bởi cô Sáu từng làm mất căn nhà từ đường của ông bà nội để lại. Sau khi ba tôi mất, chú Vũ Linh đồng ý cho cô Sáu đứng tên và về sống tại căn nhà từ đường của ông bà nội nhưng vài năm sau ngôi nhà đã bị cưỡng chế, tịch thu. Vì thế, hiện tại tôi cảm thấy không yên tâm khi cô Sáu hay Hồng Phượng can thiệp vào tài sản thừa kế chú Vũ Linh để lại cho Loan. Khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn, tôi đứng về phía Loan nên cô Sáu và Hồng Phượng có thái độ khó chịu, hay liếc, lườm tôi. Đến mức anh chị em trong nhà muốn ăn một bữa cơm yên ổn cũng phải đợi cô Sáu đi lên lầu mới dám dọn ra ăn và nói chuyện".
Hồng Loan cho biết cô mong muốn sớm giải quyết xong vụ kiện tụng với cô ruột để ổn định cuộc sống, cho cha được yên nghỉ. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh dự định sẽ buôn bán nhỏ tại nhà để có thu nhập trang trải cuộc sống, thờ phụng cha cùng ông bà tổ tiên. "Tôi không muốn dính dáng tới kiện tụng hay đem việc trong nhà phơi bày trước công chúng nhưng giờ cô Sáu đã kiện rồi thì tôi đành chấp nhận đi hầu thôi. Tôi chỉ sợ ba buồn, ảnh hưởng danh tiếng của ba còn đâu tôi chịu được hết", Hồng Loan nói.
Trước đó, hôm 16/6, Hồng Phượng cũng gặp gỡ báo chí để chia sẻ về những mâu thuẫn với chị họ Hồng Loan cũng như chuyện tiền bạc sau đám tang cậu ruột. Nữ ca sĩ công khai các khoản thu chi tiền phúng điếu cũng như lợi nhuận thu được từ việc ký hợp đồng bảo vệ truyền thông đám tang với một đơn vị. Hồng Phượng khẳng định cô không có khuất tất hay tư lợi cá nhân như Hồng Loan và nhiều người đang nghi ngờ. Ca sĩ sốc và tổn thương vì bản thân cùng mẹ ruột bị chị họ đuổi ra khỏi nhà ngay khi vừa xong lễ cúng 49 ngày mất của cậu ruột. Hồng Phượng tự thấy mẹ con cô khó thắng trong vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế với Hồng Loan và đã khuyên mẹ rút đơn nhưng nghệ sĩ Hồng Nhung vẫn kiên quyết theo đuổi vụ kiện này.
Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP HCM đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái Vũ Linh), còn bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái Vũ Linh). Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).
Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị TAND quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015 và giấy chứng nhận quyền sử dụng với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức do UBND Thủ Đức cấp ngày 19/12/1998 và một ôtô. Những tài sản này được sang tên cho bà Loan.
Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia thừa kế với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời tại nhà riêng lúc 12h30 ngày 5/3, sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 65 tuổi. Ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, học hành dang dở. Năm 13 tuổi, gia đình cho ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ lưu diễn các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm nghệ thuật diễn tuồng cổ.
Năm 1981, ông trở về TP HCM, lần đầu xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh, trở thành đôi nghệ sĩ "thanh mai trúc mã", được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Họ cùng nhau ghi dấu trong các vở: Xử án Bàng Quý Phi (Tống Nhơn Tôn và Bàng Quý Phi), Trảm Trịnh Ân (Triệu Khuông Dẫn và Hàn Tố Mai), Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ (Tiết Ứng Luông và Thần Nữ), Thái Tử Đan giả gái (Thái Tử Đan và Vũ Tuyết Nương).
Trung Nguyễn
Video: H.G.