Xuất hiện trên thảm đỏ đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan hôm 1/5, Kim Kardashian gây ấn tượng khi khoe đường cong trứ danh qua xiêm y cầu kỳ. Đây là tác phẩm Haute Couture do nhà mốt Schiaparelli thực hiện riêng cho bà mẹ bốn con, giúp cô khai thác triệt để lợi thế vóc dáng và tôn vinh huyền thoại thời trang quá cố Karl Lagerfeld theo đúng chủ đề "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Tuy nhiên, con gái lớn của Kim - North West - lại không dành thiện cảm cho bộ cánh này.
Trong phần giới thiệu tập mới của series truyền hình thực tế The Kardashians, người sáng lập thương hiệu Skims mặc thử trang phục Schiaparelli đính ngọc trai rồi gọi video cho North West. Khi nghe cô nhóc nói: "Con yêu nó", Kim thốt lên đầy ngạc nhiên: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe con bé nói vậy. North thường là nhà phê bình lớn nhất của tôi, và giờ tôi nhận được sự tán dương từ con bé, đó là những gì tôi cần".
Nhưng con gái đầu lòng của Kim và chồng cũ - rapper Kanye West - đã thay đổi ý kiến khi nhìn thấy chiếc váy ngoài đời thực. Cô bé ngắm mẹ trong tác phẩm Schiaparelli và nhận xét: "Nó trông như đồ đi biển và những viên ngọc trai cũng giống đồ giả". Lời phê bình của North khiến giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry não nề: "Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi". Anh cũng cho biết 50.000 viên ngọc trai nước ngọt đính trên xiêm y là hàng thật.
Mẫu đầm Schiaparelli Haute Couture giúp Kim Kardashian ghi dấu ấn tại Met Gala nhưng đã không còn nguyên vẹn sau sự kiện. Khi người đẹp 43 tuổi rời bảo tàng để trở về khách sạn, một số chuỗi ngọc trai đính trên trang phục bị đứt, khiến nhiều viên rơi vương vãi trên đường phố New York.
Trước đó, ngôi sao tỷ phú cũng tiết lộ với tạp chí Vogue rằng bản thân đã phải vật lộn với phong cách này cả buổi. "Không ít viên ngọc đã rơi trên đường đi. Tôi bảo North nhặt lấy tất cả. Chúng đều là ngọc trai thật, và con bé cất hết vào bóp cầm tay của mình", Kim Kardashian nói khi được phỏng vấn trực tiếp ở sự kiện.
Theo thông tin từ phía Schiaparelli, thiết kế của giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry được hàng chục nghệ nhân thực hiện trong hơn 1.000 giờ. Tác phẩm bao gồm một chiếc áo choàng xếp nếp dài quét đất, phần corset đúc satin và nhiều chuỗi hạt được kết thủ công từ hơn 50.000 viên ngọc trai nước ngọt kèm hơn 16.000 viên pha lê, nặng tổng cộng khoảng 10 kg. Cả loạt trang sức gồm choker, bông tai và nhẫn cũng được làm từ pha lê và ngọc trai baroque để tạo nên diện mạo hài hòa.