Bạn có bao giờ bạn trải qua những tình huống trớ trêu kiểu: "Học gì lắm thế con?", "Sao lớn rồi mà chưa lấy chồng?", "Thôi thì nhẫn nhịn cho qua bớt tháng ngày, chờ thời cơ chín muồi mà đem bảng vàng về trong trống kiệu lụa là, đem chàng rể về khoe danh nức nở khắp đầu làng cuối ngõ nữa nhé!"... Nhưng đấy là chuyện sau này, còn bây giờ thì hãy thử "dám làm điều phi thường" (#damlamdieuphithuong) và vượt qua những màn tra hỏi "nổ" liên hồi bên tai mỗi ngày.

Con gái cũng cần có kiến thức để phát triển nghề nghiệp.
Đi học, không đi thì sẽ bảo lười, đi thì sẽ bị cho là "cắm đầu vào học, học mãi". Vậy phải như thế nào để đủ tình mà vẹn lý? Thôi thì quan điểm rõ ràng. Phận là con gái cũng phải đủ đạt kiến thức mà vững chân bước ra đời tung hoành đó đây. Người ta có nói gì thì nói, chứ tương lai của mình cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Học hành tử tế, học cao ắt sẽ biết rộng, mối quan hệ cũng rộng rãi hơn, cơ hội sẽ lớn hơn, sao phải mãi ở trong những giới hạn cũ kỹ. Con gái hãy cứ cứng rắn mà học, tiếp thu vốn kiến thức rộng lớn ngoài kia, tìm tòi cái mới và tiến tới với những thứ khác biệt hơn nữa.

Con gái tin rằng có sức khỏe là có tất cả.
Xấu thì chê mà phấn đấu đẹp thì cứ bảo dẹp đi. Con gái nhất nhất phải tin rằng, có thể ế, nghèo nhưng nhất định phải đẹp. Đẹp để lỡ có buồn chán, nhìn mình một cái thôi cũng đủ thấy mãn nguyện. Ở đó có cả một bầu trời tinh tú cơ mà. Đừng ngại lời trêu, tiếng quở, phải dám theo đuổi những gì mình chọn, nhất quyết phải tiến tới mà hoàn thiện bản thân, từng ngày cứ phải vừa đẹp, vừa khoẻ lên thôi. Chẳng ai ghét một người hoàn hảo cả, vừa xinh vừa thông minh thì cũng hơn hẳn không ít người ngoài kia, tự tin mà làm điều mình thích thôi!

Một công việc ổn định, thu nhập tốt sẽ giúp con gái sống không phải dựa vào đàn ông.
Ba mẹ thì ngày càng già, tuổi cao sức yếu chẳng trông mong gì hơn ngoài hình ảnh con cái tự lo được cho bản thân. Chồng là một nửa để yêu thương, chia sẻ chứ không phải để dựa dẫm, phụ thuộc. Vậy nên ngay từ bây giờ, tự mình cố gắng, học tốt làm tốt, tìm một công việc phù hợp và trang trải cuộc sống. Nhưng, phải quyết định theo đuổi một công việc mà bản thân thích thú, hào hứng với nó.
Tuổi trẻ phải để đam mê đi theo mình mỗi ngày chứ nhất định đừng để khổ ải vận vào người. Có thể là bắt đầu không suôn sẻ nhưng biết đâu sau này là con đường hanh thông phía trước. Phải kiên định với đam mê của mình, dám thách thức những giới hạn và chiến đấu với nó.

Kiên định với những gì bản thân muốn làm giúp con gái thành công.
Ai bảo con gái thì cứ phải học vừa hiểu gọn? Cứ luôn cho mình cơ hội phấn đấu chạm tới những giấc mơ nhé! Nhiều bạn trẻ cũng chính vì chịu quá nhiều áp lực mà chọn một lối đi an toàn, đánh mất cơ hội, vùi dập đam mê của chính mình.
Vậy nên, nếu còn có đủ sức khỏe, thời gian, hãy tôn trọng chính đam mê, quyết định của mình. Dồn tất cả tâm huyết và trí tuệ để chiến đấu với giới hạn mà có được thành quả của mình. Tại sao không thử một lần vượt qua những định kiến và suy nghĩ giới hạn khả năng của bản thân để dám làm nên những kết quả phi thường?
Mai Thương
Con gái có thể làm được những điều phi thường. Phi thường là dám vượt lên giới hạn bản thân và đột phá trong cuộc sống. Kotex tin rằng bạn và mọi cô gái khác đều có thể làm nên những điều phi thường như thế. Tìm hiểu thêm tại đây. |