Ông trùm bất động sản Lý Triệu Cơ qua đời hôm 17/3 ở tuổi 97. Vài ngày sau lễ tang của ông hôm 28/4, gia đình tỷ phú Hong Kong tổ chức triển lãm ảnh, di vật, thư từ tưởng niệm kéo dài trong 5 ngày. Trong số các lá thư mà con cái viết cho ông, lá thư của con dâu Từ Tử Kỳ cảm động nhất, QQ cho hay. Bức thư hé lộ mối quan hệ bố chồng nàng dâu thân thiết như cha và con gái.
Tử Tử Kỳ bên chồng và bố chồng trong một sự kiện gia đình khi tỷ phú Lý Triệu Cơ còn sống. Ảnh: HK01
Từ Tử Kỳ tiết lộ cô gặp ông Lý Triệu Cơ lần đầu tiên trong một nhà hàng Trung Quốc khi hẹn hò Lý Gia Thành - con trai út của ông - ở Anh. Khi đó, Lý Triệu Cơ để lại phần cá ngon nhất, phần không xương cho Tử Kỳ. Cô nhận ra rằng bố mẹ cô cũng làm như vậy khi cô còn nhỏ. Sau này khi có cháu, ông Lý cũng để lại những gì ngon nhất, tốt nhất cho các cháu, Tử Kỳ kể.
Từ Tử Kỳ viết rằng vì cô đi du học từ nhỏ nên hiểu biết về văn hóa truyền thống còn hạn chế. Bố chồng cô là người Trung Quốc truyền thống, đã khuyến khích cô học tốt văn hóa Trung Quốc trong nhiều năm. Bức thư này được cô viết dưới sự hướng dẫn của một giáo viên.
Từ Tử Kỳ kể trong chuyến đi đến Hawaii, các cháu rất sợ khi nhìn thấy cá heo và không dám xuống biển. Ông Lý đã làm gương bằng cách xuống nước bơi cùng cá heo. Sau đó, ông từ từ hướng dẫn bọn trẻ xuống nước và dạy chúng cách dũng cảm đối mặt với những điều chưa biết.
Những bức ảnh, thư từ, di vật được trưng bày tại triển lãm tưởng niệm tỷ phú Lý Triệu Cơ. Ảnh: QQ
Con dâu "Warren Buffett của Hong Kong" chia sẻ điều cảm động nhất ông từng làm cho cô là sau khi chó cưng của cô qua đời. Năm đó, khi gia đình cô đi du lịch Nhật Bản, Lý Triệu Cơ lặng lẽ mua cho cô một chú chó con, hai chú chó trông rất giống nhau. Món quà bất ngờ của bố chồng đã xoa dịu nỗi đau của Tử Kỳ.
Cô nói bố chồng là người tốt bụng và khiêm tốn nhất mà cô từng gặp. Ông đã làm rất nhiều việc tốt nhưng chưa bao giờ công khai. Tỷ phú Hong Kong cũng dạy con dâu rằng làm việc thiện đòi hỏi phải có kỹ năng, và rằng "dạy người ta câu cá còn hơn cho họ một con cá" để có thể thực sự thay đổi vận mệnh một con người.
Con dâu duy nhất của ông Lý thừa nhận không nghĩ bố chồng mình lại được tôn trọng đến vậy. Điều này khiến cô nhận ra điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là sự giàu có hay quyền lực, mà là tình yêu và ánh sáng mà họ để lại cho thế giới.
Cuối bài viết Từ Tử Kỳ nói rất nhớ bố chồng và việc được sống chung với gia đình ông là niềm hạnh phúc lớn nhất. Cô nói ông Lý là một "bậc thầy khủng long đã tuyệt chủng trên thế giới", rất khó để tìm được một người cha tốt như ông.
Ông trùm bất động sản Lý Triệu Cơ bên con trai con dâu và các cháu. Ảnh: QQ
Trong khi đó chồng Từ Tử Kỳ - Lý Gia Thành - ca ngợi các đức tính tốt đẹp của bố trong thư. Thương gia Hong Kong bày tỏ mong ước được làm bố của bố để chăm sóc ông, đền đáp ân đức của ông ở kiếp sau.
Trong thư, Lý Gia Kiệt - con trai cả của ông trùm Lý Triệu Cơ - kể lại một sự việc xảy ra rất lâu. Khi ông nội qua đời, gia đình đã thuê một vị sư lớn để dẫn đầu một nhóm tăng sĩ đi tụng kinh. Một nhà sư đã phạm lỗi, nên Lý Gia Kiệt đã tìm một nhóm nhà sư khác để làm lại. Sau đám tang, khi khách đã ra về, ông Lý Triệu Cơ khiển trách con trai. Vì hành vi của Gia Kiệt, có thể sau này vị trụ trì sẽ không tìm kiếm nhóm tăng nhân đầu tiên đến tụng kinh nữa, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của họ. Gia Kiệt viết anh đã quên chuyện này hơn 20 năm nhưng đột nhiên nhớ lại trong đám tang của cha mình cuối tháng 4, lúc đó anh mới hiểu sâu sắc tính cách của ông.
Sinh năm 1982, Từ Tử Kỳ sinh trưởng trong gia đình giàu có, sở hữu nền tảng học thức hơn người. Người đẹp và con trai tỷ phú Lý Triệu Cơ sinh hai trai và hai gái. Tử Kỳ được mệnh danh là "nàng dâu nghìn tỷ" bởi sau mỗi lần sinh nở, cô được bố chồng và chồng tặng nhiều món quà giá trị như nhẫn kim cương, bất động sản, du thuyền hàng triệu HKD.
Tử Kỳ là con dâu duy nhất của ông Lý Triệu Cơ bởi anh chồng cô - Lý Gia Kiệt - vẫn độc thân. Sau khi không đến được với mối tình đầu, Gia Kiệt không kết hôn, sang Mỹ nhờ người mang thai hộ và có ba con trai. Ngoài hai con trai, cố tỷ phú Hong Kong còn có ba con gái.
Từ Tử Kỳ (thứ hai từ trái sang) cùng chồng và các chị em nhà chồng trong tang lễ bố chồng Lý Triệu Cơ hôm 28/4. Ảnh: HK01
Sinh năm 1928 ở Quảng Đông, Trung Quốc, tỷ phú Lý Triệu Cơ sang Hong Kong lập nghiệp những năm tuổi đôi mươi. Nhanh nhạy trong kinh doanh, ông Lý gây dựng sự nghiệp lẫy lừng trong làng bất động sản, luôn nằm trong top những người giàu nhất Hong Kong và châu Á những năm 1990. Hồi tháng Hai Forbes ước tính ông trùm 97 tuổi có khối tài sản gần 30 tỷ USD, giàu thứ hai Hong Kong, được mệnh danh "Warren Buffett của Hong Kong", sau người bạn đồng hương và cũng là đối thủ Lý Gia Thành.
Hải Triều (Theo QQ)