Ngày đầu về làm dâu, chứng kiến cơn đau lưng hành hạ mẹ chồng tới mức nằm liệt một chỗ, tôi thấy thương vô cùng. Dù hai vợ chồng chủ động đưa bà đi chữa trị nhiều nơi, song bệnh chẳng hề thuyên giảm. Những hôm trái gió trở trời, cơn đau càng trở nặng hơn.
Phải nói thêm rằng, tôi là nàng dâu may mắn vì mẹ chồng tâm lý. Bà không bao giờ bắt bẻ con cái, quán xuyến hết mọi việc trong nhà, lại hay thủ thỉ tâm sự với tôi nên hai mẹ con chả mấy chốc mà thân thiết như ruột thịt. Tôi thương bà như mẹ đẻ, nên lòng dạ nóng như lửa đốt mỗi khi thấy bà khổ sở chống chọi với cơn đau lưng.
Nghe bạn bè mách nước cách chườm muối nóng chữa đau lưng, dù bán tín bán nghi tôi cũng động viên mẹ chồng thử. Sau 10 ngày kiên trì thực hiện, bà thấy dễ chịu hơn, đi lại được, thậm chí có thể vận động nhẹ nhàng. Trông mẹ rạng rỡ, tâm lý lạc quan, cả nhà chồng ai cũng khen tôi là dâu thảo hiểu biết.
Lúc đó tôi là trưởng phòng của một công ty kiểm toán, nhiều hôm đi làm tới tận tối khuya mới về. Thấy con dâu công việc bận rộn, lưng cũng đỡ đau, mẹ chồng định giãn khoảng cách các cữ chườm. Tuy nhiên, tôi không đồng ý vì sợ mất tác dụng. Phận làm con vất vả chút không sao, chỉ cần thoát khỏi cơn đau lưng đến mất ăn mất ngủ, thì dù bận đến đâu tôi cũng duy trì chườm muối cho mẹ 2 lần mỗi ngày.
Để tăng hiệu quả chữa bệnh, tôi còn bỏ công ngâm cứu và tìm mua bộ chườm muối thảo dược. So với muối thường, sản phẩm này có mùi hương dễ chịu, hiệu quả chữa bệnh tốt hơn và không mất nhiều công sức chế biến các nguyên liệu.
Ngoài chườm muối nóng, tôi còn dùng thêm dầu mát-xa giảm đau để xoa bóp cho mẹ chồng, mỗi ngày 2-3 lần tại các vùng hay đau nhức. Bà không ngại ngần khen dâu thảo mát tay, bõ công nuôi nấng con trai 30 năm nay. Thậm chí, có lần mẹ chồng còn ngủ luôn trong lúc con dâu mát-xa cho.
An San