Bùi Xuân Toàn (25 tuổi, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) ra thành phố lập nghiệp với nghề sửa chữa giày dép. Gặp cô gái thành thị tên Lan, họ kết thành một cặp. Tình yêu nồng thắm của hai người trong thời gian đầu suôn sẻ.
Càng quan hệ sâu đậm, Lan nhận ra người mình yêu rất cục tính. Nhiều lần cô bị Toàn đánh giữa phố. Bố mẹ của Lan biết chuyện nên “cấm cửa” Toàn. Tình cảm của Lan cũng dần phai nhạt, cô chủ động nói lời chia tay nhưng Toàn không chấp nhận.
Khi Lan có người yêu mới, gã thợ sửa chữa giày tìm cách níu kéo cô gái về với mình không được. Cho rằng bạn trai mới của Lan là anh Trần Văn Cường (32 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) gây nên sự “tan đàn xẻ nghé” này, gã tìm cách trút giận vào anh này.
Rạng sáng 21/7, Toàn phục trước ngõ nhà Lan và thấy cô ngồi sau xe anh Cường. Hắn gây sự với “tình địch” và đâm chết anh này. Ngày 11/11, Toàn bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt chung thân về tội giết người. Không giữ được người yêu, Toàn còn đánh mất quãng đời còn lại sau song sắt nhà tù.
![]() |
Toàn tại phiên tòa sơ thẩm và bị tuyên mức án chung thân cho tội giết người. Ảnh: Việt Dũng. |
Không chỉ thanh niên mới "nói chuyện bằng dao kiếm" với tình địch, ở tuổi xưa nay hiếm, cụ ông Phạm Văn Phê (77 tuổi) cũng không giữ được bình tĩnh vì ghen.
Ông Phê và vợ sống với nhau quá nửa đời người, con cháu đuề huề. Trong thời gian đi làm ăn xa, ông Phê nghe phong thanh vợ có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tái (67 tuổi, hàng xóm) nên tức tối. Không có bằng chứng việc vợ ngoại tình, ông lão trút giận bằng những trận chửi bới, dằn vặt bà Nga.
Chiều 8/10, ông Phê tiếp tục gây sự, đánh vợ. Bà lão sợ hãi bỏ chạy ra cổng khi thấy chồng cầm con dao bầu đuổi theo. Vừa ra tới cổng, ông Phê gặp ngay “tình địch” là ông Tái. Ông Phê đã chặn xe của người hàng xóm, chửi bới và vung dao đâm...
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Không lâu sau đó, hung thủ bị công an tỉnh Hải Dương bắt tạm giam, chờ ngày ra trước vành móng ngựa.
![]() |
Đinh Văn Quyết, kẻ cài mìn vào đài cassette làm chết hai mẹ con người tình, trong phiên phúc thẩm tại TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Vương Vũ. |
Có kẻ không sát sát hại được tình địch, còn hại chết chính người mình thương yêu như Đinh Văn Quyết (25 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Quyết đem lòng yêu Dung, nữ đồng nghiệp đã có chồng và hai con. Biết “người thương” bất hòa với chồng, Quyết “tấn công” dồn dập và nhiều lần thổ lộ muốn cưới cô.
Cuộc sống của chị Dung sau đó trở thành “địa ngục” với những trận đòn ghen tuông của chồng. Thấy vậy, Quyết nảy sinh ý định giết chồng của chị này để có được hạnh phúc cho riêng mình.
Gã mua thuốc nổ và học cách chế tạo mìn tìm cơ hội ra tay. Quyết cài quả mìn vào trong chiếc đài cassette cũ vờ mang đến nhà tặng “tình địch”. Quyết đưa cho con gái lớn của chị Dung mang về. Thấy chiếc đài, chị Dung mở nghe thử khiến quả mìn phát nổ. Chị Dung và con gái tử vong tại chỗ, bé trai đang nằm trên giường bị thương nặng.
TAND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phạt Quyết án tử hình. Dù hắn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên hình phạt này.
![]() |
Hung thủ Ngô Hùng Quân bị thương sau những nhát đâm tự sát. Ảnh: Trần Danh. |
Võ Thị Duyên (17 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) đang ở tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ bỗng chốc mất mạng vì những nhát dao của kẻ cuồng ghen Ngô Hùng Quân (20 tuổi, phường Bình Đa, TP Biên Hòa).
Duyên và Quân từng có thời gian yêu nhau nhưng sau đó chia tay. Cô gái có bạn trai mới. Quân không chấp nhận “sự thật” này vì ghen tuông và vẫn muốn níu kéo tình cảm của Duyên. Gã thanh niên mới lớn điện thoại hẹn gặp Duyên để nói chuyện lần cuối.
Tối 14/10, Duyên cùng với anh em của bạn trai mới đến điểm hẹn ở cầu Vikyno, thuộc khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Vừa gặp “tình địch”, Quân rút dao nhọn xông vào đâm xối xả. Duyên và anh của người yêu tử vong sau đó. Sau khi gây án, Quân tự tử nhưng không chết.
![]() |
Lê Văn Tú giết người đàn ông bán trứng, trong nhà tạm giữ của công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng. |
Cũng liên quan đến tình ái mà một người đàn ông bán trứng bị đâm chết giữa đường. Sau khi kết hôn, Lê Văn Tú (37 tuổi, ở Hưng Yên) chủ yếu "ăn cơm tù" vì các tội liên quan đến ma túy. Trong thời gian chồng thi hành án tù, người vợ đã đệ đơn xin ly hôn và mang hai con ra Hà Nội làm ăn.
Tháng 4/2010, anh ta ra tù sau 8 năm “ăn cơm trại”. Tú sống bằng nghề chạy xe ôm. Gã thỉnh thoảng đến chỗ trọ của vợ cũ và hai con. Tú muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị vợ không chấp nhận.
Thời gian này, Tú nghe chuyện vợ cũ có quan hệ tình cảm với anh Trần Văn Hùng (42 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội). Cho rằng, anh Hùng là nguyên nhân vợ cũ cự tuyệt mình, Tú tức tối, đe dọa “tình địch”. Gã nhắn tin, thậm chí gặp anh Hùng để dằn mặt.
Cơn ghen của Tú lên đến đỉnh điểm khi hắn rình chờ anh Hùng đi đưa trứng vịt buổi sớm để đánh. Sáng sớm 16/11, gã thấy anh Hùng đang đi ở một con ngõ thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, liền xông vào. Nạn nhân chống cự bị Tú đâm chết gục tại chỗ. Sau 9 ngày bỏ trốn ở Thanh Hóa, Tú bị bắt giữ trên một chiếc xe khách.
Việt Dũng