Một gã thanh niên đang chắn cửa xe để đẩy hành khách vào trong quán cơm Mai Tú và không cho hành khách ra ngoài. |
Đúng 11h20 ngày 6/2, theo chân những hành khách trên xe tốc hành ghé vào quán cơm Ngọc Quý, nằm trên Quốc lộ 1A thuộc xã Tam Đàn, Tam Kỳ (Quảng Nam). Hành khách vừa bước xuống xe gặp ngay một gã thanh niên mặc trang phục vệ sĩ và 3 người đàn ông đứng chắn ngang đường để lùa khách vào bên trong quán. Một người phụ nữ bồng trên tay đứa con nhỏ vừa bước xuống cửa xe phía sau dạo ra phía ngoài quán cơm liền nhận một cái trừng mắt kèm theo tiếng dọa nạt của gã mặc đồ vệ sĩ: “Vào quán rửa mặt, ăn cơm, ra ngoài làm gì”. Người phụ nữ lặng lẽ đi vào trong quán. “Thấy mặc đồ vệ sĩ nên sợ quá chú ạ”, người phụ nữ bộc bạch.
Khi vừa bước vào quán, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc không tài nào chịu nổi. Nhiều hành khách bỏ chạy ra hiên phía trước, một số người cố chịu nhịn ra phía sau để rửa mặt, vệ sinh. Một đĩa cơm chỉ có 1 lát sườn heo nhỏ và vài cọng rau luộc, được chém với giá 20.000 đồng. Một tô phở chỉ lèo phèo vài lát thịt cũng có giá 15.000 đồng. Không ít hành khách than phiền về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây quá kém nhưng đành bấm bụng ăn tạm qua bữa. Mặc dù quán cơm Ngọc Quý không còn cảnh che rào chắn bên ngoài, nhưng lại có đội quân cản đường, không cho hành khách ra ngoài.
12h cùng ngày, ghé quán cơm Mai Tú trên Quốc lộ 1A thuộc xã Bình Tú, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Khi chiếc xe tốc hành vừa đáp bên cạnh quán, một gã thanh niên mặc áo thun đen, đội mũ sụp chạy ra chắn ngang cửa xe để lùa khách vào trong. Giá cả thức ăn ở đây cũng lên tận trời cao: 20.000 đồng/đĩa cơm; 10.000 đồng/tô cháo.
Trong khi đó, tại quán cơm Tùng Mai thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, trong 2 ngày (5 và 6/2) lượng xe tốc hành ghé vào quán cơm này đông không kể xiết. Chưa đầy 20 phút trong trưa 5/2, đã có 5 xe tốc hành đáp vào quán.
Nhiều hành khách không còn chỗ ngồi nghỉ chân. Thậm chí không ít người phải chịu cảnh đứng để ăn cơm. Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây cũng rất kém. Nhà bếp nhếch nhác, nhà vệ sinh quá bẩn thỉu, hôi thối.
Tại quán cơm Thanh Xuân nằm trên Quốc lộ 1A thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, 4 xe tốc hành đang đậu bên quán. Tại đây, hành khách bị hành hạ bởi những người bán hàng tạp hóa trong quán và một vài người bán hàng rong đeo bám làm phiền. Sau khi đi rửa mặt, vệ sinh, hành khách nào không ăn cũng phải ngồi trong quán, không được ra ngoài. Theo lời biện minh của nhân viên quán Thanh Xuân, nếu một vài hành khách không ăn mà đi ra ngoài thì nhiều người sẽ bắt chước đi theo. Vì vậy nên hành khách bị “nhốt” lại trong quán.
(Theo Người Lao Động)