Tôi và anh quen nhau khi hai đứa cùng làm chung một công ty và cùng là người Bắc vào Nam sinh sống, làm ăn. Quen được hai năm thì chúng tôi làm đám cưới. Ngày cưới được ấn định và hai gia đình từ Bắc vào Nam để dự đám cưới.
Gia đình tôi có ba anh em sinh sống và làm việc trong này, nên khi mọi người vào thì ở hết bên nhà anh trai. Bên nhà anh chỉ có mình anh sống trong Nam lại chưa có nhà riêng, nên đành thuê nhà ở trọ. Để tiết kiệm chi tiêu nên khi thuê được căn nhà rộng, lại gặp lúc có ba em sinh viên nữ đang đi tìm nhà trọ, chúng tôi ngỏ lời cho họ ở cùng. Vợ chồng tôi ở trên gác còn các em ở bên dưới.
Ngày cưới đến, gia đình anh vào tổng cộng sáu người và đều ở cùng chúng tôi. Ở trọ, kinh tế hai vợ chồng cũng chưa dư giả gì, nên chúng tôi chỉ mua sắm qua loa nhưng cũng đủ để có một phòng tân hôn trong ngày cưới. Một chiếc nệm mới, màn, chăn, chiếu, gối mới là đủ và hạnh phúc lắm rồi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Đám cưới chúng tôi diễn ra suôn sẻ ngay từ đầu nên ai cũng mừng. Tiệc cưới kết thúc sớm, cả hai gia đình ngồi nghỉ ngơi chút xíu vì thấy còn rất sớm. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên xe ra về thì xảy ra sự cố, nhân viên nhà hàng thông báo là chúng tôi chưa thanh toán tiền tiệc cưới. Quá bất ngờ, chúng tôi nhận ra mình đã bị lừa, trả tiền cho một kẻ lừa đảo, mạo danh là nhân viên nhà hàng. Vì sự cố này xảy ra nên cả nhà trai lẫn nhà gái đều phải ở lại, nhờ đến pháp luật giải quyết. Xong việc, khi chúng tôi ra về thì đã 2h sáng.
Bước vào nhà, chỉ kịp rửa mặt, gỡ những chiếc kẹp tăm trên đầu và chuẩn bị ngả lưng cho một ngày đầy mệt nhọc. Tôi không kịp tắm hay gội đầu nữa phần vì quá mệt, phần vì khuya rồi, nhà lại đông người. Mệt mỏi nên tôi và chồng chẳng ai nói được với ai câu gì, lẳng lặng bước về phòng tân hôn thì đập vào mắt chúng tôi là anh rể của chồng, bố chồng, chị chồng, cháu gái đang ngủ ngon lành trên tấm nệm mới.
Thẫn thờ bước những bước nặng nề quay trở lại xuống dưới, hai đứa trải chiếu xuống đất để nằm ngủ thì đúng lúc đó, mẹ chồng và cô chồng bước vào nằm cạnh. Giờ đã 7 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không nghĩ ra, do nơi chúng tôi ở quá chật hay nhà chồng cố ý như thế? Có lẽ chỉ mỗi trường hợp của tôi là rất đặc biệt, đúng không các bạn? Đêm tân hôn của chúng tôi là như thế đó.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
K.H