Tôi thích một người bạn thân cùng giới, cậu bạn bằng tuổi tôi, 26 tuổi. Chúng tôi đã có thời gian bên nhau 6 năm. Thời gian ở bên bạn tôi thấy mình hạnh phúc và được che chở rất nhiều. Tôi là người con thứ hai trong gia đình và bố mẹ cũng không biết tôi đồng tính. Còn về khía cạnh bạn ấy thì khác, tôi không biết bạn ấy có thật sự là người đồng tính hay không, cũng chẳng biết có thích tôi không. Trong thời gian chung sống chúng tôi chưa bao giờ thổ lộ tình cảm cho nhau, có những lần tôi muốn cả hai cùng đi xem phim nhưng bạn lại sợ bị kỳ thị, sợ mọi người nói chúng tôi gay.

Ảnh minh họa
6 năm ở bên nhau chúng tôi đã sống như các cặp tình nhân khác, hai đứa từng quan hệ với nhau nhưng sau mỗi lần tôi lại thấy bạn ấy ngồi suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như vậy. Khoảng 4 tháng nay tôi thấy bạn bắt đầu có những tình cảm khác giới. Tôi rất buồn, nhiều lúc còn ghen nữa nhưng trong thâm tâm biết hai đứa sẽ chẳng bao giờ có thể đến được với nhau vì gia đình nhà tôi truyền thống, gia giáo, bố mẹ sẽ rất sốc khi biết chuyện và cả nhà bạn ấy cũng vậy. Bạn ấy giờ đây cũng tìm được một công việc ở quê và sẽ cách xa tôi mãi mãi. Tôi rất buồn và không biết mình nên làm gì.
Tôi có nên tiếp tục níu kéo với một tình yêu đơn phương này không và có nên thổ lộ tình cảm với người bạn đó? Không có người ấy ở bên cạnh tôi thấy cuộc sống thật vô vị. Tôi từng cố yêu một người nào đó khác giới để có thể quên đi nhưng điều này thật khó. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để có thể lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Chân thành cảm ơn.
Hiếu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu