Tôi và bạn trai yêu nhau gần 4 năm. Anh chịu khó, chân chất. Tôi bị bố mẹ quản lý gắt trong các mối quan hệ. Anh phải xa nhà, tự lập lo tiền gửi gia đình nên vất vả. Hôm ra mắt gia đình tôi, anh bị phản đối vì nhà anh cách xa nhà tôi quá, hoàn cảnh cũng khác nhau. Ba mẹ khuyên suy nghĩ lại, con gái lấy chồng xa sẽ nhiều thiệt thòi. Vì chuyện bị phản đối này nên chúng tôi hay cãi vã, giận hờn nhau suốt.

Ảnh minh họa.
Bố mẹ muốn giới thiệu cho tôi con trai của một bác bạn thân. Anh ấy làm bác sĩ, cách nhà tôi vài km, hơn tôi 5 tuổi, mọi thứ có vẻ hợp với tôi, gia đình hai bên có vẻ hợp nhau. Đi chơi vài lần, tôi thấy anh dễ mến, dễ gần, tính cách ổn lắm. Anh cũng tâm lý, biết quan tâm tôi và người khác. Tôi có nên cắt đứt với bạn trai vì gia đình phản đối, sau đó cho người mới một cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau không? Tôi làm thế có bị cho là phản bội tình yêu không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Diệp
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.