Sản phụ Karla Urizandi (19 tuổi) sinh bé Juan Adriel Solis tại Bệnh viện Chuyên khoa Quốc tế Mexicali ở thành phố Mexicali, bang Baja California hôm 6/6, đúng lúc cơ sở này bị mất điện khoảng 26 phút. Trước đó, Urizandi nhận phòng lúc 11h và được chuyển vào phòng sinh lúc 12h40. Sự cố điện lưới xảy ra lúc 12h48 và máy phát điện dự phòng được báo cáo là không hoạt động.
Bà mẹ trẻ nhớ lại rằng mình được gây mê đúng lúc đèn đột ngột tắt. Tuy nhiên, bác sĩ sản khoa David Santoyo và một bác sĩ khác chưa xác định danh tính vẫn tiến hành ca sinh nở theo lịch trình. "Với ba chiếc điện thoại chĩa vào bụng tôi, họ bắt đầu mổ lấy thai. Tôi bảo với bác sĩ là không được, tôi không muốn chết. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi", Urizandi cho biết trong một video đăng trên TikTok.
Tai trái của Solis bị dao mổ cắt vào khi bác sĩ đang cố loại bỏ một cục u máu trên đầu cậu bé. "Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng con khóc. Tôi nghĩ họ sẽ đưa em bé sang một bên, nhưng không. Mãi sau đó, tôi phải hỏi ông ấy 'Đứa bé đâu?'".
Trong đoạn video do một bác sĩ trong phòng mổ ghi lại, một bác sĩ khác đang ôm em bé và quàng chăn khi đứa trẻ gào khóc. Urizandi nói rằng cô không biết về vết thương của con cho đến khi chồng cô, Juan Solis, vào thăm và tiết lộ. "Tôi thực sự đang đợi bác sĩ hoặc bất kỳ ai đó đến, giải thích cho tôi. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Không có ai đến hay giải thích gì cho tôi cả", bà mẹ trẻ cho hay.
Urizandi và chồng đã tố cáo sự việc lên Văn phòng Tổng chưởng lý Baja California, cáo buộc cơ sở y tế và các bác sĩ sơ suất trong ca mổ. Hiện họ đã đưa em bé về nhà và cậu bé đang trong quá trình hồi phục.
Tùng Anh (Theo Mail)