Tôi là tác giả của bài viết Luôn lo sợ chồng ngoại tình khi anh đi làm xa cách đây gần 5 tháng. Tôi đã đọc đi đọc lại những bình luận, xin gửi lời cảm ơn mọi người. Tôi đã làm theo những gì các anh chị có kinh nghiệm mách bảo, đó là luôn quan tâm, chăm sóc cho chồng con. Những lúc chồng về nhà nhưng vẫn bận rộn với công việc, tôi hỏi han, chia sẻ và anh cũng kể cho tôi nghe công việc của anh như thế nào. Anh vẫn quan tâm đến vợ con, gọi điện hỏi han và lo lắng khi tôi hoặc con bị ốm. Tiền lương và thưởng anh đưa tôi cất giữ. Bằng linh cảm của người phụ nữ tôi chắc rằng anh không có ai khác ngoài vợ.

Ảnh minh họa.
Chỉ có điều anh quá bận rộn với công việc, cộng với đam mê chơi golf nên anh rất ít khi về nhà (anh chơi golf được 5 năm rồi). Vì thế nên có khi một tuần hoặc 2 tuần anh mới về được một lần. Hôm qua chủ nhật được nghỉ nhưng anh ở lại cơ quan để đi chơi golf và tối ở đó luôn chứ không về nhà. Tôi buồn lắm, đã cố gắng suy nghĩ thật tích cực, rằng hãy vui lên, lạc quan và yêu đời lên nhưng thực tế lại chưa làm được điều đó. Tôi hay ngồi khóc một mình, buồn và lo lắng lắm. Mới hôm qua chồng không về, 3 mẹ con tôi dắt nhau về ngoại chơi, gia đình chị gái tôi cũng về, nhìn gia đình chị thấy cảnh vợ chồng quấn quýt bên nhau tôi lại chạnh lòng, thấy mình chẳng có chồng bên cạnh, thế là lại chạy vào nhà tắm khóc một mình. Phải chăng tôi yêu chồng nhiều quá nhiều? Bạn nào có chồng đi làm xa mà hay buồn, hay khóc giống tôi không? Xin hãy chia sẻ!
Thu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu