Cô gái từ quá khứ giống như ngoại truyện của phần 2 và 3 Gái già lắm chiêu, mang đến một số phận khác của Ms.Q Hoàng Quyên - nhân vật quen thuộc của Ninh Dương Lan Ngọc. Vẫn có cuộc sống giàu sang và quyền lực cùng chuyện tình đẹp bên "phi công" Jack (Lê Xuân Tiền), nhưng Ms.Q ở phim này không thực sự hạnh phúc như người ngoài vẫn tưởng. Sự trở lại của Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn) - một người bạn thân đã mất liên lạc 15 năm và Bách (Lãnh Thanh) - một kẻ mang thâm thù đại hận với Ms.Q khiến quá khứ đau thương của đại mỹ nhân showbiz bị đào bới trở lại.

Ms.Q của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đẹp và sang nhưng nhiều vết sẹo cuộc đời.
Nổi lên với hình ảnh chân quê và nét diễn đẹp ở tuổi đôi mươi, Ninh Dương Lan Ngọc được công chúng và truyền thông dành tặng danh hiệu ngọc nữ màn ảnh Việt đầu những năm 2010. Tên tuổi thăng hạng nhanh chóng, cô phủ sóng từ truyền hình đến điện ảnh, quảng cáo. 12 năm qua, Ngọc đóng nhiều dạng vai, từ bi đến hài và dần đưa mình "thoát nghèo" trên màn ảnh. Nhưng nhắc đến cô, khán giả thường nhớ mãi cô bé Nương trong trẻo của Cánh đồng bất tận hay chị Thơm nghị lực trong Trúng số. Có điều, cả hai phim đó đều thuộc về thời mới vào nghề đã xa lắc xa lơ của cô.
Từ Gái già lắm chiêu 2 chiếu năm 2018, Lan Ngọc định vị bản thân là một chị đại đẹp, sang, "thét ra lửa" trên màn ảnh. Dạng vai này được tiếp nối trong Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu 3, 1990. Mỗi nhân vật một câu chuyện, nhưng tựu trung đều là những vấn đề thường gặp của phụ nữ văn phòng U35 nơi thành thị.
Mỗi lần nhận phim, Lan Ngọc hay chia sẻ vai diễn của mình khó ra sao, phức tạp thế nào. Nhưng điều khán giả nhận được thường không đúng như lời cô nói. Câu chuyện hay tâm lý nhân vật hời hợt, người diễn viên chẳng cần quá dụng công. Cô cứ nhẹ nhàng đi qua vai này đến vai khác, diễn không dở nhưng cũng chẳng bứt phá, an toàn đến độ chẳng đủ sức neo lại ấn tượng cho người xem.
Cộng thêm việc xuất hiện tràn lan trong các gameshow, Ninh Dương Lan Ngọc vô tình tạo cảm giác cô có thiên hướng trở thành một nhân vật giải trí, thay vì giữ hình ảnh một diễn viên nội lực. Những điều ấy khiến cô chẳng còn khơi được hứng khởi cho sự trở lại cùng Cô gái từ quá khứ. Thế nhưng lần này, cô thực sự làm được điều mình đã nói.

Các phim gần nhất giống như sàn diễn thời trang, khoe khoang sự phù phiếm của Lan Ngọc.
Vẫn là một Ms.Q - Ninh Dương Lan Ngọc đẹp và sang như trong loạt phim trước, nhưng số phận, nội tâm nhân vật có nhiều cái để đào sâu, để mong chờ. Các phim trước của Lan Ngọc tựa như sàn diễn thời trang, nơi khoe khoang hàng hiệu và phóng chiếu đời sống thượng lưu. Còn lần này, cuộc đời lắm tiền nhiều của chỉ xuất hiện thấp thoáng, làm nền để hé mở thân phận gái quê nghèo khổ thuở thiếu nữ của Hoàng Quyên.
Vừa mở màn, phim đã nhập cuộc thứ không khí nặng nề. Thay vì vẻ cao ngạo thường trực, Ms.Q bị xâm chiếm bởi cảm giác tự ti và thấp thỏm, bởi có những ký ức cô lo sợ bị người xung quanh biết. Từ thế chủ động trong mọi cuộc chơi của Gái già lắm chiêu, Ms.Q bị đẩy vào thế thụ động khi luôn bị theo dõi, uy hiếp trong Cô gái từ quá khứ.
Kịch bản phim còn nhiều tình tiết chưa thỏa đáng nhưng số phận bi thương của nhân vật được khai thác vừa đủ để gieo niềm thương cảm nơi người xem. Ký ức bị xâm hại, chà đạp ở chính nhà mình cũng như khi sống kiếp ở đợ của Hoàng Quyên gợi nhiều liên tưởng đến chuyện của Nương trong Cánh đồng bất tận và cuộc đời của Thơm trong Trúng số.

Lan Ngọc vụn vỡ theo nhân vật của mình.
Sự lăn xả của Lan Ngọc không chỉ dừng lại ở những thứ bề nổi như hóa trang cô gái xấu xí, lần đầu nude hoàn toàn hay tốn sức cho những cảnh đánh nhau. Hơn thế, nó còn là lựa chọn hòa mình vào nỗi đau của nhân vật.
Lên phim, Ngọc đầy vụn vỡ mà cũng gồng mình che đậy những vụn vỡ. Hơn 10 năm đóng phim, cô đã khóc vô số lần trên màn ảnh. Nhưng lâu rồi, những giọt nước mắt của cô mới lột tả nhiều cung bậc dồn nén của nhân vật như lần này, làm người xem tin vào những trải nghiệm đớn đau nhân vật đi qua.
Thành công của Lan Ngọc một phần đến từ sự kết hợp ăn ý của những bạn diễn giỏi. Cách NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Kaity Nguyễn hay Lãnh Thanh nâng đỡ cảm xúc cho cô là điều có thể cảm nhận qua từng khoảnh khắc trên màn ảnh rộng.
Lan Ngọc kể cô phải tăng cân cho tròn trịa hơn ở phim này, đặc biệt là trong các cảnh thời quá khứ. Vậy mà lên hình, sắc vóc cô vẫn mong manh, thần thái cô vẫn yếu đuối, làm người ta động lòng thương, muốn ôm lấy người con gái bé nhỏ bên trong Ms.Q bản lĩnh để vỗ về, xoa dịu những thương tích thể xác lẫn tâm hồn cô mang theo suốt cuộc đời.
Kết thúc buổi chiếu ra mắt đầu tiên của Cô gái từ quá khứ, Lan Ngọc bật khóc. Cô nói những năm qua, nhiều người chê cô nhạt nhẽo, một màu. Không phải cô không biết những điều ấy, cũng không phải cô không áp lực. Nhưng với bộ phim lần này, Lan Ngọc yêu diễn xuất một cách thuần khiết thời đôi mươi đã trở lại, Lan Ngọc thời thượng của mấy năm gần đây vẫn ở đấy và thêm một Lan Ngọc quyết liệt đi đến tận cùng vai diễn đã xuất hiện. Đúng như lời ngọc nữ nói, cô được quyền tự hào về vai diễn này.
Trailer phim 'Cô gái từ quá khứ'
Phong Kiều