Sau 5 ngày điều trị, chị Phạm Thị Tuyết Mai (20 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) vẫn còn bị cơn đau hành hạ bởi nhiều vết thương trên cơ thể mà gã chồng cũ Trần Minh Tuấn (27 tuổi) đã gây ra. Gương mặt nhợt nhạt, dáng vẻ tiều tuỵ, cô gái trẻ vẫn chưa kết kinh hãi khi kể về cái đêm bị tấn công.
Đêm 22/12, như thường lệ chị Mai tan ca trở về phòng trọ. Vừa thay đồ sang phòng bên cạnh để xem tivi thì Tuấn ở đâu xộc đến. Hắn nắm tóc chị kéo ra ngoài nói chuyện. Cô gái không đồng ý đi theo thì bị tên này tát liên tiếp vào mặt. “Khi em chưa kịp đứng dậy thì bị hắn nắm tóc kéo ra ngoài và hét lớn 'tao sẽ giết mày'", chị Mai rùng mình nhớ lại.
![]() |
Chị Mai nằm trong bệnh viện với nhiều vết thương trên người. Ảnh: K.T |
Vừa đi Tuấn vừa đánh đấm túi bụi vào gáy vợ cũ khiến cô gái ngã chúi dưới đất. Khi nạn nhân kêu cứu, thì bị Tuấn vung dao đâm liên tiếp vào mặt và ngực. Chưa dừng lại đó, hắn còn chém vào 2 đùi của cô vợ cũ.
Khi chị Mai với tay kêu cứu thì tên này hung hãn cắt đứt gân tay của chị khiến máu tuôn xối xả. Mọi người ở dãy phòng trọ chạy ra thì Tuấn vứt dao bỏ chạy. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên cơ sở y tế địa phương đã chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Củ Chi (TP HCM).
Tại đây, nạn nhân được các bác sĩ xác định bị khoảng 17 vết thương đâm chém trên cơ thể. Trong đó nặng nhất là nhát dao làm đứt gân bàn tay trái nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng Tuấn cũng bị công an bắt sau đó.
Trần Minh Tuấn. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp |
Cũng theo chị Mai, chị và Tuấn cưới nhau được khoảng 4 năm và có một cậu con trai. Cô vợ trẻ làm việc tại khu công nghiệp còn chồng thì làm thợ hồ tại địa phương. Cuộc sống gia đình khó khăn nhưng Tuấn lại thường xuyên nhậu nhẹt. Có khi say xỉn gã về đánh đập vợ thậm tệ. Chịu không nổi nên chị đã đâm đơn ra toà li dị.
Chị Mai thuê phòng trọ ở cùng cô bạn để đi làm nuôi con. Thời gian gần đây, cô liên tục bị Tuấn gọi điện thoại, nhắn tin doạ nạt. Có lần trên đường đi làm về, chị bị gã chồng cũ chặn đường. “Cách đây vài tháng, Tuấn đến bảo chở con đi chơi rồi đem về nhà nhốt làm tôi đi khắp nơi tìm kiếm”, Mai kể.
Gần đây nhất, gã chồng cũ gửi một tin nhắn: “Anh sắp đi xa. Trước khi đi anh sẽ mang theo một người. Em biết người đó là ai rồi đó”. “Đến tận bây giờ, tôi cũng chưa hiểu ý nghĩa của tin nhắn đó và nguyên nhân dẫn đến việc hắn hành hung tôi”, chị Mai buồn bã.
Công an huyện Trảng Bàng đang tạm giữ hình sự Tuấn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Kiến Tường