Đó là thí sinh Nạo Thị Thùy Yến (quê Ninh Thuận). Cô chỉ cao 1m và nặng 27kg, khi đứng, chiều cao của Yến ngang bằng chiếc bàn học sinh, đôi bàn tay với các ngón đều cong. Thí sinh "tí hon" thi khối C vào ngành Giáo dục học.
Vì gia đình khó khăn nên Yến một mình vượt hơn 300km vào TP HCM dự thi. Thí sinh được các bạn sinh viên tình nguyện đưa tới nhà trọ miễn phí. Lần đầu gặp Yến, người ta cứ ngỡ là đứa bé đi theo anh chị lên thành phố dự thi. Khuôn mặt Yến đen sạm vì nắng và gió do hàng ngày đi chăn bò giúp cha mẹ.
Yến "tí hon" được chị sinh viên tình nguyện hỏi thăm sau khi làm bài thi. Ảnh: HA. |
Sau môn đầu tiên, Yến khoe "em làm bài tốt, thấy đề Văn hay và thích câu tự luận: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn. Thí sinh "tí hon" nhận định mình làm bài có thể được khoảng 6 điểm.
Khi được hỏi về hoàn cảnh, Yến tâm sự, bạn sinh ra lớn lên trong một gia đình nghèo có 3 chị em ở một vùng quê Ninh Thuận. Bố Yến bị ảnh hưởng của chất độc da cam, vì vậy khi chào đời, thân hình bạn đã không được bình thường, đến năm 2 tuổi thì chân tay bắt đầu teo lại. Biết con bị bệnh, bố mẹ đã vay mượn tiền và bán hết tài sản trong gia đình để đưa Yến tới bệnh viện nhưng không thể chữa khỏi.
Bệnh tật triền miên và người quá nhỏ bé nên mẹ cô không cho đi học. Nhưng thấy bạn bè cùng trang lứa hàng ngày được cắp sách tới trường, Yến xin gia đình được đến trường. Thỏa lòng mong mỏi của con, ba mẹ Yến đồng ý dù ông bà nghĩ con gái mình không thể theo học được.
Nhưng bằng nghị lực và lòng quyết tâm, Yến đã học rất tốt. Hàng ngày, buổi sáng Yến đi học còn chiều về phụ giúp gia đình chăn bò hoặc ở nhà trông coi hai em trai. "Gia đình em nghèo lắm, 3 chị em đều mắc căn bệnh quái ác do chiến tranh để lại. Ba mẹ cả ngày đi làm để kiếm từng đồng mua gạo nuôi chúng em...", Yến nói giọng trầm xuống.
Khi được hỏi về chọn ngành thi, thí sinh "tí hon" hớn hở khoe: "Em thích làm việc trong ngành Giáo dục vì công việc phù hợp với vóc dáng nhỏ bé".
Sau khi được một bạn sinh viên tình nguyện... bế lên xe máy chở về phòng trọ nghỉ ngơi, Yến đã tranh thủ bỏ sách ra học trước khi vào giờ thi buổi chiều. Bởi cô hiểu sẽ phải cố gắng thi đậu để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, giúp cha mẹ sau này không phải hàng ngày đi chăn bò dưới cái nắng như đổ lửa.
Hội An