Ông Tan đưa đứa cháu từ nhà xác về mai táng. Ảnh: Shin Min. |
Hôm 13/10, đang ngủ, ông Tan, 60 tuổi, tỉnh giấc khi nge thấy tiếng vợ thét lên. Mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, ông bị sốc trước những gì nhìn thấy. Cô con gái Mary 30 tuổi của ông đang bất tỉnh, cạnh đó là một vũng máu. Vợ ông luống cuống nói "đứa trẻ, đứa trẻ" trong khi chỉ tay về phía con gái.
Chia sẻ trên tờ The New Paper, ông Tan cho biết: "Có rất nhiều máu. Tôi không biết vợ đang cố gắng nói điều gì với mình. Nhìn vào trong nhà vệ sinh, tôi choáng váng khi nhìn thấy một đứa trẻ mặt úp xuống nền nhà".
Mary (áo tím) hồn nhiên không biết mình mang thai. Ảnh: Shin Min. |
Không chắc đứa bé đó còn sống hay đã chết bởi ông Tan không nghe thấy tiếng khóc. Nhớ lại khoảng khắc kinh hoàng đó, ông kể: "Tôi đã không dám nhìn thật gần đứa bé ấy. Các nhân viên bệnh viện nói rằng đó là một bé gái và nó đã qua đời". Vợ chồng ông Tan không hay biết con mang thai và cũng không đoán ra được ai đã làm việc ấy với con gái. Người đàn ông trên cho hay, Mary có chút vấn đề về thần kinh. Mặc dù được đi học ở trường bình thường nhưng đành phải nghỉ vì không theo kịp các bạn.
Mary và đứa con sơ sinh sau đó được mang tới bệnh viên thuộc Đại học quốc gia. Hiện vẫn chưa biết đứa trẻ đó được bao nhiêu tuần tuổi. "Tôi không biết con bé mang thai. Nếu nó không nói, làm sao chúng tôi biết được. Vợ chồng tôi không thể đoán được ai là cha đứa trẻ. Mary cũng không biết nhưng Chúa biết. Bất cứ ai làm điều này cũng sẽ bị trừng phạt", bố của Mary cho biết.
Nghĩ rằng con không được bình thường nên ông Tan và vợ chưa từng nói với con về sex. Theo ông Tan, Mary không thích ở nhà mà chỉ muốn trốn ra ngoài đi lang thang. Đến bữa, thấy bố mẹ nhắc nhở ngồi vào chỗ và ăn cẩn thận, Mary nổi giận và gào thét bỏ ăn. Cảnh sát đang điều tra "yêu râu xanh" nào đã hãm hại cô gái trên. Thủ phạm có thể sẽ bị kết tội hãm hiếp người thần kinh không bình thường.
Cẩm Vân