Công an Hà Nội vừa khám phá đường dây buôn người do Đào Văn Dương (25 tuổi, quê ở Kim Bảng, Hà Nam) thực hiện. Trong số các nạn nhân của gã thanh niên bảnh trai này có Lan, một cô gái xinh đẹp, quê ở Thái Bình.
Đến giờ Lan vẫn chưa nguôi nỗi kinh hãi với chuỗi ngày phiêu dạt ở đất Pò Chài, Trung Quốc. Chỉ vì cả tin cô đã rơi vào bẫy của kẻ buôn người, mang mác “đại gia” Đào Văn Dương. Cô tủi hổ không muốn nhớ lại quãng thời gian khổ nhục phải trải qua ở đất khách quê người vừa qua.
Có mặt ở trụ sở, Lan rớt nước mắt khi trình báo với các điều tra viên về bộ mặt thật của gã trai cô từng yêu. Sinh ra ở một huyện miền biển Thái Bình, Lan về thủ đô học tập. Không thi đỗ đại học, cô gái vào một trường trung cấp. Học xong, Lan ở Hà Nội kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ ở quê. Ở quê bố mẹ vất vả, nên Lan đã xin làm thêm ở quán bar trên đường Trường Chinh. Buổi tối đầu tháng 2/2010 cô quen Dương khi anh ta vào quán uống rượu. Thấy cô xinh xắn, cao ráo lại trắng trẻo và hay ngượng ngập, Dương liền bắt chuyện làm quen. Anh ta chọn một chai rượu đắt tiền ngồi uống. Nhâm nhi một lúc, Dương bảo Lan giữ chai rượu để mai vào quán uống tiếp. Tiền rượu hết 2,6 triệu đồng, gã này phóng khoáng đưa tròn 3 triệu, tiền thừa “bo” cho Lan.
Chân dung gã 'Tú Ông' cửu vạn Đào Văn Dương. |
Hai ngày sau, gã tiếp tục đến quán uống rượu tại bàn của Lan. Gã tự giới thiệu tên Huy, nhà ở quận Hà Đông. Lan cũng chia sẻ với thanh niên này về quê quán, hoàn cảnh.Hai bên trò chuyện qua lại, cô gái đã cho gã số điện thoại. Trước khi về, gã còn hỏi lịch làm việc tại quán bar của Lan.
Có được số điện thoại, gã này tiếp tục “tấn công” cô gái. Ngay chiều hôm sau, anh ta mời Lan đi uống nước. Cô gái nhận lời và gã đến tận chỗ trọ đón, đưa đi dạo một vòng quanh thành phố, rồi dẫn đi ăn, uống cà phê và đưa tới tận chỗ làm. “Em đâu có biết, mình đang trong tầm ngắm của hắn. Em đã nghĩ anh ta là một thanh niên lịch lãm, ăn nói có duyên”, cô gái có mái tóc chấm ngang vai sụt sịt cho biết.
Hôm đó, trước khi chào Lan, gã không quên dặn hết giờ làm sẽ đón cô. Gần 1h sáng anh ta tới chỗ làm và chở Lan đến thẳng một nhà nghỉ trên đường Lê Văn Lương. Đêm đó, hai người thức đến sáng tâm sự cùng nhau. “Anh ta nói với em đang làm chủ một quán cà phê lớn ở Hà Nội, nhà có đại lý chuyên lấy hàng quần áo, điện tử từ Trung Quốc về. Anh ta chi tiêu tiền rủng rỉnh”, Lan nói. Cô gái thú thật, lúc đó “tình trong như đã” với “đại gia” trẻ tuổi này.
Sau nhiều lần đưa đón, Lan đã nhận lời yêu của thanh niên này. Một ngày đầu tháng 4, khi đang ở cùng cô, gã vờ gọi điện đi khắp nơi hỏi về số hàng quần áo. Gã dùng những từ “lóng” khiến Lan tưởng đang nói về số hàng bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, hắn giao dịch với nhóm buôn người và chuẩn bị đưa “hàng” giao cho đầu mối. Lan không hề mảy may nghi ngờ khi gã rủ đi Lạng Sơn để lo lấy số hàng bị giữ.
Cả hai đi taxi lên Đồng Đăng, Lạng Sơn, rồi vượt biên bằng đường bộ sang thị trấn Pò Chài, Trung Quốc. Tới một quán nước ven đường, gã bảo cô ngồi đợi chừng nửa tiếng để đi giải quyết công việc. Chưa đầy 10 phút, có hai người đàn ông bặm trợn đến lôi cô lên một chiếc taxi và thông báo rằng đã mua cô với giá 30.000 nhân dân tệ (khoảng gần 90 triệu đồng). Theo đó, Lan phải bán dâm để bù vào số tiền đó.
“Em bị giam lỏng nhiều ngày trong một căn nhà trọ tối tăm. Chúng dùng thắt lưng da, thang giường đánh em tới thâm tím người vì không chịu đi tiếp khách”, Lan rùng mình nhớ lại. Sau những trận đòn, bị bỏ đói, cô gái phải tuân theo sự điều hành của chúng, bán dâm cho khách làng chơi. Trong hai tháng, Lan không nhớ đã phục vụ bao nhiêu người. Cô chỉ biết có ngày cũng từ 5 đến 7 khách. Tủi nhục, Lan cắn răng đi khách, mong có cơ hội trốn về Việt Nam.
May mắn đến với với cô trong một lần phục vụ, Lan gặp người khách tốt bụng. Cô đã mượn điện thoại gọi về Việt Nam cho một người bạn thân, thông báo qua tình hình việc bị lừa bán. Sau đó, gia đình Lan biết thông tin đến trụ sở Đội phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em trình báo. Một tuần sau, các trinh sát đã giải cứu Lan ra khỏi động quỷ, về đoàn tụ với gia đình.
Cảnh sát đã vào cuộc và làm rõ chân dung của gã công tử Hà thành tiêu tiền như nước thực chất là Đào Văn Dương, làm cửu vạn ở khu vực biên giới. Gã này đã bị cảnh sát tóm tại Lạng Sơn khi hắn chuẩn bị lừa cô người yêu cũ bán sang Trung Quốc. Dương đã thừa nhận bán 7 cô gái tuổi từ 17 đến 23, với giá mỗi người gần 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra hiện giải cứu được 4 nạn nhân khỏi các động mại dâm ở Trung Quốc.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng