Câu chuyện của Xiaoyue được tiết lộ trong một bộ phim ngắn của Ryo Takeuchi, một nhà làm phim tài liệu Nhật Bản sống ở Trung Quốc, như một phần trong dự án mới của ông nhằm tìm kiếm những người địa phương muốn được quay phim và đăng trên mạng xã hội.
Xiaoyue, hiện sống ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã đến gặp ông Takeuchi và đề nghị được xuất hiện trong bộ phim. Trong lá đơn yêu cầu được quay phim, Xiaoyue viết: "Tôi chuẩn bị đến đồn cảnh sát trong năm nay để tìm cha mẹ ruột của mình".
Khi bộ phim tài liệu được ghi hình, nhiều câu chuyện của Xiaoyue dần hé lộ.
Theo đó, cha mẹ nuôi của Xiaoyue đã gần 50 tuổi khi cô được sinh ra. Lúc nhỏ, Xiaoyue từng tự hỏi liệu cô có phải là con gái ruột của cha mẹ mình hay không, vì họ dường như quá già.
Trong một lần to tiếng với bố, Xiaoyue một lần nữa hỏi: "Con có phải là con đẻ của bố không?". Sau một hồi do dự, ông gật đầu.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi cha mẹ nuôi của Xiaoyue qua đời. Sau khi bố mất, Xiaoyue nghe họ hàng nói cô thực ra không phải con ruột của họ. Được một thời gian ngắn, mẹ nuôi cô cũng qua đời. Lúc này, Xiaoyue có thể tự xác nhận những nghi ngờ của bản thân, khi cô tìm thấy giấy chứng nhận nhận con nuôi trong lúc dọn dẹp đồ đạc của họ.
Xiaoyue cho hay bố mẹ nuôi nói sinh nhật cô là ngày 21/10 dương lịch và 16/9 âm lịch. Tuy nhiên, hai ngày này không hề trùng nhau. Vì thế, cô muốn biết nơi mình sinh ra và ngày sinh nhật thực sự.
Trong phim, Xiaoyue dẫn đạo diễn tới đồn cảnh sát nhưng cuối cùng không tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Cô nói rằng đồn cảnh sát chỉ có thể giải quyết các yêu cầu về người mất tích nhưng cô lại bị cha mẹ mình bỏ rơi khi còn nhỏ.
Hiện tại Xiaoyue đã tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc ở thành phố Bắc Kinh, sống nhờ các công việc bán thời gian và các khoản vay dành cho sinh viên. Cô thường tới nhà hàng để ăn hoành thánh hoặc há cảo mỗi khi thấy cô đơn, vì nó khiến cô nhớ đến bố nuôi.
"Tôi không ảo tưởng về cha mẹ ruột của mình", Xiaoyue bình tĩnh nói trước ống kính.
Ban đầu, Xiaoyue chỉ muốn biết ngày sinh của mình, nhưng đến cuối bộ phim tài liệu, cô nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những gì sẽ kéo theo sau đó.
Xiaoyue đề cập đến trường hợp bi thảm của Liu Xuezhou vào tháng 1/2022. Chàng trai 18 tuổi sau khi tìm thấy cha mẹ ruột của mình đã gây gổ với họ và sau đó chọn cách tự tử vì bị bắt nạt trên mạng. Cô đồng cảm với Liu và nói rằng nếu biết Liu, cô sẽ nói với anh rằng: "Bạn có thể có một ngôi nhà mà không cần cha mẹ ruột. Khi bạn trưởng thành, bạn có thể tạo cho mình một mái ấm nhờ nỗ lực của bản thân".
Bộ phim tài liệu ngắn đã thu hút hơn ba triệu lượt xem trên Weibo, với hàng nghìn lượt đăng lại và bình luận.
"Tôi cũng được cha mẹ nuôi nuôi nấng. Tôi cũng có tâm lý như cô ấy, muốn truy tìm cha mẹ ruột để biết ngày sinh của mình. Nhưng tôi không muốn có họ trong đời. Tôi cũng muốn biết lý do tại sao họ bỏ rơi tôi", một người bình luận.
Xiaoyue đã trả lời bình luận của người này rằng: "Đúng vậy! Cuối cùng cũng có người hiểu tôi".
Hướng Dương (Theo SCMP)