![]() |
Cô gái người rừng P'ngieng bên bố mẹ. Ảnh: Skynews. |
Cô gái người rừng Rochom P'ngieng mất tích khi đang tắm ở gần nhà tại ngôi làng cách thủ đô Phnom Penh 600 km về phía đông bắc. Sal Lou, bố của P'ngieng, cho rằng con gái ông đã trở về rừng.
Cô gái này được tìm thấy vào năm 2007 khi đang ăn trộm thức ăn trong làng. Lúc đó, cô không mặc quần áo và người khom khom giống khỉ. Cô không biết nói mà chỉ gừ gừ những tiếng khó hiểu. P'ngieng được khẳng định đã sống hoang dã hàng chục năm và giờ 29 tuổi.
Gia đình ông Lou nhận ra P'ngieng là con gái mất tích của họ nhờ vết sẹo trên tay cô. Họ kể rằng, P'ngieng đã mất tích khi đang đi chăn trâu vào năm 1988, lúc cô 8 tuổi.
Theo Sky, trở về nhà, P'ngieng không hòa nhập được với cuộc sống của con người. Năm ngoái, P'ngieng được đưa vào viện điều trị với triệu chứng bệnh thần kinh. Cô từng 3 lần tìm cách trốn khỏi nhà để về rừng nhưng không thành công. Lần này, có thể mơ ước của cô đã trở thành hiện thực.
Cô gái người rừng khi còn ở nhà |
29563 |
Hoài Vũ