Vicki ở Hants, Anh sống nhờ thịt, khoai tây, ngũ cốc và táo. Cô gái này không thể chịu đựng nổi một lát cà rốt trong đĩa ăn. Vicki tâm sự: "Tôi luôn có nỗi sợ vô lý với các loại rau. Khi còn là một đứa trẻ, tôi từng cảm thấy bị say nếu có cà rốt hay vài hạt đậu trong đĩa. Tôi nghĩ khi lớn lên, mình sẽ không ghét rau nhưng nỗi sợ hãi cứ đeo bám mãi. Bất cứ khi nào nhìn thấy rau, không chỉ trên đĩa, tôi đều hoảng loạn, bắt đầu toát mồ hôi và tim đập thình thịch".
![]() |
Vicki Larrieux dị ứng với tất cả các loại rau. Ảnh: M&Y News Agency. |
Vicki khẳng định, cô sợ rau không đơn thuần vì ghét mùi vị mà hình ảnh của chúng khiến cô khiếp hãi. Cô gái này không bao giờ dám chạm vào cải bắp hay súp lơ. Căn bệnh của Vicki khiến việc đi siêu thị hàng ngày và đến nhà hàng ăn tối với bạn trai Joseph Jade, 25 tuổi, là một vấn đề lớn. Cô chia sẻ: "Thật khó khăn khi đến siêu thị vì rau luôn đặt bên phải cửa. Bạn trai tôi rất hiểu và làm điều tốt nhất khi đi cạnh tôi. Tôi đã học cách kiểm soát nỗi sợ hãi nhưng điều đó không dễ dàng. Nhưng tôi tự tin mình sẽ vượt qua căn bệnh này. Tôi muốn một ngày nào đó ngồi xuống bên đĩa thịt nướng thơm ngon với ít rau xanh".
Vicki khám phá ra nỗi sợ kỳ cục này khi cô còn là môt đứa bé. Khi thấy con gái từ chối ăn rau xanh và cáu kỉnh, bố mẹ cố ép Vicki ăn nhưng rồi họ sớm nhận ra nỗi sợ hãi của con. Vicki nói: "Mẹ tôi nghĩ tôi chảnh như như hầu hết trẻ con. Sau đó, bà hiểu nỗi ám ảnh này là có thật".
Không phải chỉ riêng Vicki chịu đựng căn bệnh này. Ở Anh, có vài nghìn người cũng sợ rau và họ thường được điều trị bằng chương trình tâm lý để kiểm soát nỗi lo lắng. Theo Daily Mail, khoảng 13% dân số Anh bị dị ứng và sợ các vật khác nhau, như sợ gió, sợ dây, sợ gương, sợ màu vàng...
Hoài Vũ