Cô gái lái xe bằng chân cho biết mình làm được việc này là do 'có năng khiếu đi xe'. |
Chân trái đặt lên tay lái đồng thời làm nhiệm vụ vê ga, chân phải “nghỉ ngơi” còn hai tay “cho thất nghiệp”, Lan Anh điều khiển chiếc Air Blade lao băng băng trên con đường đông xe cộ. Ai trên đường chứng kiến cảnh này cũng giật mình thót tim và nhìn cô gái này với ánh mắt sợ hãi thay vì “nể phục”. Những hình ảnh trong đoạn video gây bức xúc trên trở thành tâm điểm của dư luận tuần qua.
Phóng viên Ngoisao.net đã liên lạc với “quái xế” sau khi cô bị cảnh sát lùng ra tung tích và lập biên bản. Khác với vẻ ngông ngênh trên clip, Lan Anh khá lễ phép, lịch sự nhưng không thiếu vẻ nhí nhảnh, trẻ con của một cô gái mới 20 tuổi. Sau vài câu thăm dò, cô gái mới bắt đầu thực sự cởi mở trò chuyện.
Lan Anh cho biết, lúc clip mới đăng trên báo, cô thực sự cảm thấy lo lắng và hối hận về những việc mình đã làm bởi cô sợ những người xung quanh bị vạ lây, sợ người thân phải buồn. “Đi đâu cũng phải bịt mặt kín vì người khác cứ nhìn. Trước đây em được tự do nhưng bây giờ lại thành ra như thế này. Đi đâu cũng bị soi”, cô nói.
Theo “quái xế”, cô chưa từng có ý thức tập luyện hay học ai cách lái bằng chân. Cô cho rằng việc mình làm được chuyện đó là do có “năng khiếu đi xe”. Ngay cả động tác đưa chân lên thay tay cầm lái cũng do cô tự nghĩ ra. Lúc mới học đi xe, cô cũng chỉ nhìn người khác “đi như nào rồi bắt chước theo như vậy”. “Không cần phải tập lái bằng chân vì em chỉ để chân lên để điều chỉnh tay ga chứ không phải biểu diễn gì”. Cô giải thích việc mình đi như vậy chỉ để thỏa mãn sở thích xe cộ.
Dư luận tỏ ra bất bình như xem những hình ảnh này trên clip. |
Sau khi đoạn clip về cô gái ấy được đăng tải, nhiều ý kiến người đọc đã tỏ ra bất bình về hành vi và thái độ của Lan Anh. “Em không phải là người vô học hay không được dạy dỗ như mọi người nói. Thật bực mình khi có người bình luận bên dưới bài báo rằng muốn thu bằng lái xe của em nên em mới phản ứng lại bằng cách thách thức người này trên blog của mình. Theo luật thì chỉ có người có thẩm quyền mới được bắt và phạt em”, cô gái chia sẻ. Tỏ ra bức xúc trước những ý kiến cho rằng cô “phê thuốc” nên mới có màn trình diễn nguy hiểm trên đường, Lan Anh tiết lộ mình chưa từng sử dụng những loại chất kích thích này bởi hiểu rõ những tác hại của nó gây ra. Với những comment khuyên răn, cô bày tỏ sự cảm ơn và nói sẽ tiếp thu.
Câu chuyện luôn bị ngắt quãng bởi thỉnh thoảng “quái xế” lại ra đề nghị “câu này không được đưa lên báo”. Cô tự nhận mình là người khó hiểu và kết luận, phần lớn giới trẻ ngày nay đều thế. Khi cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn, Lan Anh bắt đầu bộc bạch con người thực của mình qua những câu chuyện “ngày xưa”.
Ngày xưa cô từng học giỏi, từng làm cán bộ lớp và hát rất hay. Mong ước thi đỗ vào trường Sân Khấu Điện Ảnh nhưng sau lại thôi vì “nhiều lý do nhạy cảm”. Đến giờ, khi đã theo học ở một trường khác, “quái xế” vẫn nuôi mơ ước trở thành nghệ sĩ. Hiện tại, cô vừa đi học vừa đi làm thêm để không phụ thuộc vào gia đình và có tiền trang trải chi phí riêng. Lan Anh kết thúc cuộc nói chuyện đột ngột vì còn bận phải đi... ăn kem. “Bây giờ thì em sợ rồi, không đi bằng chân như vậy nữa. Lỗi của mình, mình làm sai thì phải nhận thôi”, cô nói đi nói lại như sợ người tiếp chuyện quên mất.
Bình Minh