![]() |
Holdsworth bước xuống xe trong trạng thái gần như không mặc gì trên người. |
Lúc 4h sáng hôm 11/10, cảnh sát phát hiện và đuổi theo một chiếc Mazda 626 chạy với tốc độ gấp hai lần mức cho phép. Họ đã cố gắng dừng tài xế Erin Holdsworth 28 tuổi ở thành phố Hiram, bang Ohio, tuy nhiên ban đầu người phụ nữ trên đã từ chối chấp hành mệnh lệnh.
Cảnh sát trưởng thành phố Bainbridge, Jon Bokovitz, cho biết, các nhân viên an ninh đã đuổi theo Holdsworth suốt đoạn đường dài hơn 11 km. Cuối cùng họ buộc phải dùng cách để làm hai bên lốp trái xe của Holdsworth bị xẹp. Lúc đó, cô ta mới chịu "đầu hàng", bước ra ngoài và đặt hai tay ra sau đầu.
"Cô ta ra khỏi xe và trên người khi ấy chỉ mặc chiếc quần chíp nhỏ xíu màu trắng có thể nhìn xuyên thấu. Lái xe thậm chí còn không nhớ mình từ đâu đến, tại sao lại hành động như vậy và mặc như thế", ông Bokovitz kể.
Theo Huffington Post, Holdsworth nhất quyết không kiểm tra nồng độ cồn và say tới mức không còn cảm thấy đang làm chân mình đau. Người phụ nữ đó thổn thức rồi bật khóc khiến cảnh sát không thể kiểm tra được cô ta. Dù từ chối làm kiểm tra nhưng Holdsworth vẫn ngoan ngoãn tra tay vào còng. Đoạn băng bắt giữ của cảnh sát cho thấy, Holdsworth đã cố gắng dùng chân và đầu để đập vỡ kính xe của họ. Giới truyền thông địa phương đưa tin, cô gái sẽ có mặt tại phiên tòa hôm 2/11 tới, tuy nhiên vẫn một mực bác bỏ cáo buộc uống rượu và không chịu kiểm tra nồng độ cồn.
Cẩm Vân