Chiều ngày 26/11, tại khu vực cầu Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu một cô gái leo lên trụ cầu cao 25 mét đòi tự tử.
Khoảng 15h cùng ngày, tại hiện trường, một cô gái đang ngồi trên trụ sắt cao nhất của cầu Long Biên. Công an phường Phúc Xá đã huy động dân phòng cùng với lực lượng Cảnh sát 113 quận Ba Đình tổ chức phân luồng giao thông, tiến hành giải cứu, đưa cô gái xuống.
Tổ tham gia giải cứu đã đề phòng việc cô gái nhảy xuống mặt cầu nên đã dùng bạt căng phía dưới. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cũng tới mang theo đệm, phao tới hỗ trợ. Lúc này, cô gái chui vào nhịp cầu giữa, cởi áo khoác ném xuống đất, định nhảy xuống đường ray giữa cầu.
Sau khi thông báo cho ngành đường sắt để dừng các chuyến tàu đi qua cầu Long Biên, đệm phao hơi đã được đặt trên đường ray. Anh Ngô Quang Trung, trinh sát hình sự phường leo lên trụ cầu, tiếp cận cô gái để vận động, thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định. Khoảng 16h cùng ngày, một thanh nên tên là Hà Văn Cắt (23 tuổi, ở Phú Thọ) làm nghề đánh giày đến, giới thiệu là bạn trai của cô gái và xin cùng trèo lên để nói chuyện, khuyên bạn gái xuống.
Sau đó, anh Cắt và công an cùng lên trên trụ cầu. Cả hai mất một thời gian để khuyên giải và đưa được cô gái xuống mặt cầu. Lúc này, toàn thân nạn nhân lạnh ngắt, có dấu hiệu cảm lạnh. Cảnh sát đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Cơ quan chức năng xác định, cô gái là Trần Thị Phượng (23 tuổi, ở xã Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình). Phượng ra Hà Nội tìm việc làm khoảng 2 tháng nay. Cô ở nhờ trên thuyền của một phụ nữ thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Thời gian này, Phượng có quan hệ tình cảm với anh Cắt. Đầu giờ chiều hôm nay, giữa hai người cãi nhau. Đợi cho bạn trai đi làm, Phượng đã nảy sinh ý định tự tử.
Quang Việt