
Bà Vences-Salgado ôm chặt con gái Jacqueline sau 14 năm xa cách. Ảnh: Sở cảnh sát Clermont
Sở cảnh sát thành phố Clermont, bang Florida, cho biết mẹ của Jacqueline Hernandez là bà Angelica Vences-Salgado được một phụ nữ tự nhận là con gái bị bắt cóc của bà liên lạc qua mạng xã hội hồi tháng 6. Theo các nhà điều tra, người phụ nữ này nói với Vences-Salgado rằng cô đang sống ở Mexico và muốn gặp bà tại biên giới Mỹ - Mexico thuộc bang Texas vào ngày 10/9. Hai người phụ nữ sắp xếp gặp nhau và sau đó bị chặn ở cửa khẩu biên giới Laredo, Texas khi các quan chức tìm cách xác nhận Jacqueline Hernandez có đúng là người bị mất tích năm xưa không.
"Dựa trên các tài liệu được Sở cảnh sát Clermont và bà Angelica cung cấp, chúng tôi xác nhận cô gái trẻ đúng là Jacqueline Hernandez, từng bị bố bắt cóc khỏi mẹ vào năm 2007", báo cáo của cảnh sát ghi rõ. "Vào lúc 16h55 ngày 10/9, cô Jacqueline đoàn tụ mẹ mình". Nhà chức trách cũng công bố bức ảnh cho thấy hai mẹ con xúc động ôm nhau.
Chia sẻ với Fox News, bà Vences-Salgado nói 14 năm không có con gái ở bên là điều khó khăn nhưng hiện căn nhà của bà ngập tràn bóng bay chào mừng Jacqueline trở về. Bản thân Jacqueline cũng cho biết cô trải qua tuổi thơ vui vẻ nhưng luôn nhớ mẹ.
Năm 2007, Cơ quan thực thi Pháp luật Florida cho hay Jacqueline Hernandez dường như bị chính bố mình, ông Pablo Hernandez, bắt cóc ngày 22/12. Họ đã phát lệnh bắt Pablo và các nhà điều tra lúc đó nghi ngờ ông ta đưa con gái tới Mexico. Hiện cảnh sát Clermont làm việc với Cục Điều tra Liên bang (FBI) để tiến hành bắt giữ Pablo. "Trong vụ việc, một số cơ quan ở các quận và bang trên cả nước đã tạo nhân lực và hỗ trợ cần thiết giúp nạn nhân đoàn tụ mẹ mình sau 14 năm", cảnh sát trưởng Clermont Charles Broadway nói.
Hướng Dương (Theo Independent)