
Trần An Vi (tên thật là Trần Anh Vũ) là một người chuyển giới từ nam sang nữ. Cô gái sinh năm 1992 quê ở Kiên Giang lên Sài Gòn sống và làm việc đã 5 năm nay. Ban ngày, Vi làm công việc của một thợ may cùng một người chị chuyển giới. Tối đến, cô đi tập nhảy để được sống với đam mê của mình. Cách đây hơn một tháng, Vi thực hiện bộ ảnh nude nghệ thuật 'Cơ thể và quyền của tôi' thể hiện sự cô đơn, giằng xé nội tâm của một cô gái 'cãi mụ'.

Từ nhỏ, Vi đã thích con trai. Năm học lớp 7 là lần đầu tiên Vi mặc đồ con gái khi diễn vai nữ trong một vở kịch. Xuất hiện vài phút trên sân khấu nhưng cả tuần trước đó, cô háo hức đi mượn đồ của bạn.
Lớn hơn chút, Vi nghĩ mình là đồng tính nam và bị gọi là bóng lộ hay pêđê. Khi tiếp cận với nhiều thông tin hơn, cô biết mình là người chuyển giới. Từ đó, Vi tìm hiểu những người chị trong giới từng tiêm hormone (estrogen) trước khi quyết định. "Họ nói tiêm đau và cần phải suy nghĩ bởi việc này làm thay đổi cả cuộc đời. Tôi cân nhắc cả năm trời mới dám tiêm do rất sợ. Sau khi tiêm, tôi không còn cảm giác đó nữa", Vi kể.

Lần đầu tiêm hormone, cơ thể Vi đau nhức suốt một tuần. Mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt cá nhân của Vi đều bị hạn chế. Nhiều lần cơ thể phản ứng với hormone, khắp người Vi nổi từng cục hạch to, buộc cô nàng phải lăn nước nóng để làm dịu bớt cơn đau. Nghĩ đến niềm hạnh phúc được làm con gái, cô lại cố chịu đựng để chích hormone những lần tiếp theo.

Sau khi tiêm thấy cơ thể thay đổi, Vi thích thú và không ngừng ngắm trước gương. Phần ngực nhô dần lên, giống như 'núm cau' của cô gái mới lớn. Cách đây hai năm, Vi phẫu thuật ngực và giờ tự tin với trang phục nữ. Trước đó, cô mặc đồ nam và chỉ diện váy điệu đà mỗi khi biểu diễn thời trang. Ban đầu, Vi giấu gia đình việc tiêm hormone và làm ngực. Biết chuyện, cha mẹ cô không trách cứ vì cho rằng miễn là con sống vui,sống tốt là họ hạnh phúc. Hai bác còn cầm tấm bảng ghi: 'Con tôi là người chuyển giới. Tôi vẫn yêu thương con tôi' khi tham gia chiến dịch Tôi chuyển giới.

Hiện giờ, một tuần Vi tiêm hormone một lần với giá 150.000 đồng. Một tháng, cô tốn 600.000 đồng. Theo Vi, có nhiều loại hormone và đắt nhất là 320.000 đồng/mũi. Tuy nhiên, cơ địa của mỗi người lại phù hợp với từng loại hormone khác nhau. Nếu tiêm trong vòng một tuần mà không thấy cơ thể thay đổi thì phải chuyển loại khác. Vi cho hay hormone được bạn bè lấy từ bên Thái Lan rồi tự tiêm cho nhau.

Vi hài lòng với cơ thể hiện tại của mình và chưa có ý định phẫu thuật chuyển giới trong tương lai. 'Quan trọng là trong đầu mình nghĩ gì. Tôi luôn nghĩ mình là con gái', Vi nói.

Vi rất ưng ý với bộ ảnh đen trắng do nhiếp ảnh gia Huỳnh Tuấn Kiệt, và make up Vũ Hạ Âu thực hiện. Mong ước hiện tại của cô là có thể làm công việc may yêu thích để kiếm tiền và tối đi tập nhảy. 'Có bạn trai cũng là việc tôi đang nghĩ tới', Vi tâm sự.

Vi mong bạn trai có công việc ổn định và chấp nhận con người thật của cô. Người ấy phải quan tâm, chăm sóc và yêu thương cô.
Bình Minh
Ảnh: Nhân vật cung cấp