Câu chuyện của Yu (25 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc) gây xúc động trên mạng xã hội nước này. Yu đã từ chối lời mời làm việc tại một công ty thuộc danh sách Global 500 (bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số) tại Thượng Hải, để cùng ông nội 86 tuổi bắt đầu hành trình du lịch. Những chuyến đi bắt đầu từ tháng 3 và chưa kết thúc.
Yu cho biết cô đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời vào năm 2019 khi mẹ và bà nội qua đời cách nhau vài tháng. Sau đó, ông nội của cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Chuỗi bất hạnh ập đến khiến Yu rơi vào những cảm xúc tiêu cực và mắc chứng trầm cảm. Yu hy vọng rằng những chuyến đi có thể "chữa lành" cho bệnh tình của ông nội lẫn của bản thân cô.
Ông nội Yu đã nuôi nấng cháu gái từ khi mới 5 tháng tuổi. "Ông bà đã dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi", cô gái trẻ nói. Sau khi ông mắc bệnh, cô đã tìm gặp hàng chục bác sĩ và chi trả tiền viện phí với hy vọng bệnh tình tuyên giảm. Gần đây, bệnh ung thư của ông đã được chữa trị ổn định.
Trong ba năm qua, Yu định kỳ đi du lịch cùng ông nội vào ngày sinh của ông. Nhưng bắt đầu từ tháng 3 năm nay, cô quyết định nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian bên người thân duy nhất. Từ tháng 3 đến tháng 5, hai ông cháu đã đến 5 tỉnh và thành phố là Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy và Giang Tây. Cô gái đã chi 100.000 tệ (tương đương 330 triệu đồng) cho các chuyến đi, bao gồm khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp, thuê du thuyền và nhiều tiện ích cao cấp khác để "mang tới cho ông nội trải nghiệm thoải mái nhất".
Cô cũng quay nhiều đoạn video về khoảng thời gian vui vẻ sống cùng ông để làm kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội. Yu dự định lái xe đến Tây Tạng và chuẩn bị máy thở oxy vì nơi này nằm ở độ cao lớn, không khí loãng.
Câu chuyện của cô gái hiếu thảo khiến nhiều người dùng mạng xã hội xúc động. "Cô ấy sẽ có vô số công việc mới tốt hơn trong tương lai nhưng ông chỉ có một trên đời", một tài khoản bình luận. Một người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Ông tôi chỉ sống được hai tháng sau khi được chẩn đoán mắc ung thư. Tôi rất ghen tỵ vì bạn có thể làm những điều tuyệt vời cho ông khi ngày tháng đang đếm ngược".
Hà Nguyên (Theo SCMP)