Sự việc xảy ra tại Biên Hòa, Đồng Nai. Cô gái mặc áo đỏ chạy xe với tốc độ cao trong khu dân cư. Đúng lúc này, một cậu bé khoảng 3-4 tuổi từ trong nhà lao ra đường mà không quan sát và bị xe máy tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến cậu bé bị hất xuống đường. Người gây tai nạn ngoái đầu nhìn nhưng vội phóng xe rời đi. Người lớn phát hiện vụ việc nên chạy vội lại bế đứa trẻ lên trong sự hốt hoảng.
Camera an ninh ghi lại vụ việc.
Vụ việc thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến nhận định phụ huynh bất cẩn để con nhỏ băng qua đường. Số khác lên án hành động vô cảm của cô gái vì không dừng lại. "Cô gái chưa biết lỗi hay không nhưng khi tông vào đứa nhỏ cũng phải có trách nhiệm dừng lại xem nó thế nào. Chưa kể trong khu dân cư mà cô này còn chạy khá nhanh nữa. Thật đáng trách", một bạn đọc ý kiến.
Một người khác nhận định: "Đứa trẻ lao ra đột ngột, lỗi trước tiên thuộc về người lớn đã không trông coi cẩn thận. Ngoài ra cô gái cũng chạy nhanh. Tuy nhiên trong trường hợp này không thể trách cô gái vì chắc cô sợ đứng lại sẽ bị người nhà nạn nhân tấn công vì xót con. Nhiều trường hợp tài xế không sai nhưng khi xảy ra sự cố đã lập tức bị lĩnh đòn rồi".