Được cha mẹ người Mỹ là Nancy và Jimmy nhận nuôi từ khi còn bé, Shelee Henderson, hiện 33 tuổi, lớn lên tại Chickasha, Oklahoma. Shelee được nghe kể lại rằng, mẹ ruột đã phải từ bỏ cô để có cơ hội tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn tại Mỹ.
Năm 2019, mẹ đẻ và chị gái của Shelee bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, dành cho cô những cái ôm thật chặt. Shelee đã chia sẻ đoạn video về lần đoàn tụ này trên Tik Tok, nhận được hơn 3,7 triệu lượt xem, và câu chuyện phía sau khiến mọi người thực sự xúc động.
Trong các bài đăng sau đó, Shelee kể lại rằng, khi cô chỉ mới vài tháng tuổi, cha ruột của cô đã đem cho cô làm con nuôi, bất chấp sự phản đối từ mẹ cô. "Tôi thực sự không phải bị mẹ đẻ từ bỏ để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng vẫn thường được nghe. Bố mẹ tôi có hôn thú. Khi mẹ sinh tôi, chị gái tôi đã 3 tuổi", Shelee cho biết.
Cô nói thêm: "Khi tôi được một tháng tuổi, cuộc hôn nhân của bố mẹ bắt đầu nảy sinh một số vấn đề. Bố đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Vì tức giận và oán hận bà, bố đã đưa tôi đến trung tâm cho con nuôi".
Theo Shelee, cha cô đã quyết định giữ lại người chị gái.
"Một tháng sau, mẹ tôi trở về nhà để nỗ lực hòa giải cuộc hôn nhân. Bà không tin được những gì ông đã làm", Shelee nói.
Sau đó, mẹ của Shelee đã tìm đến trung tâm nhận con nuôi lúc trước nhưng họ nói rằng bà phải trả một khoản phí. "Mẹ tôi không có tiền, nên bà đã bỏ đi. Tuy nhiên, ba tháng sau, bà đã trở lại, mang theo tiền và đón tôi trở về nhà. Chúng tôi đoàn tụ với bố và chị gái như một gia đình tròn vẹn thêm một tháng nữa, trước khi lịch sử lặp lại", Shelee kể tiếp.
Lần thứ hai, cha của Shelee lại đuổi mẹ cô ra khỏi nhà và đưa cô đến trung tâm nhận con nuôi. Một tháng sau, người mẹ bằng tất cả nỗ lực của mình xoay xở đủ tiền để có thể đưa con về nhà, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Shelee đã được nhận nuôi.
Hành trình đoàn tụ của Shelee với mẹ đẻ và chị gái sau hơn 30 năm được cô gái gốc Hàn Quốc kể lại: "Mẹ đã kết thúc cuộc hôn nhân 27 năm toàn đau buồn, khóc lóc và luôn mong nhớ về đứa con bị tách khỏi bà không chỉ một mà tới hai lần. Mẹ và cả chị gái của tôi đã bị bố tôi lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần".
"Chị gái tôi tuyên bố căm ghét bố vì đã phá vỡ gia đình, gây ra cho chị và mẹ quá nhiều đau đớn", Shelee nói. "Bảy năm trước, khi mẹ có can đảm để rời xa bố, chị tôi đã cầu xin ông một lần cuối cùng giúp bà tìm thấy tôi. Và ông đã nói cho họ biết nơi họ cần tìm kiếm".
Chị gái Shelee sau đó đã liên lạc với Tổ chức Phục vụ trẻ em quốc tế Holt (Holt International) tại Hàn Quốc, rồi đến Dillon International ở Mỹ để nhờ giúp đỡ. "Nhân viên của tổ chức đã tìm kiếm thông tin và liên lạc với tôi. Họ tìm thấy tôi qua Facebook. Một sáng chủ nhật, tôi nhận được cuộc gọi nói rằng họ có một số thông tin về gia đình ruột của tôi. Và thế là chúng tôi đã được đoàn tụ với nhau".
Hà Nhi (Theo Nextshark)