Chiều 5/12, U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 30 trước Thái Lan. Kết quả trận đấu này và trận Indonesia - Lào cùng giờ sẽ quyết định ngôi nhất - nhì bảng B. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có 4 trận thắng liên tiếp. 15h, tại sân vận động đại học Y, hàng trăm cổ động viên tập trung về sân bóng để theo dõi trận đấu. Nhiều cổ động viên mang theo kèn, trống cổ vũ tuyển Việt Nam. Một số cổ động viên ngồi xe lăn, chống nạng đến xem trận đấu, cổ vũ đội nhà. Sai lầm của thủ môn khiến Việt Nam phút 11 đã lĩnh 2 bàn thua. Nhiều cổ động viên buồn bã, lo lắng. Chị Lê Thị Băng (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, dù chỉ có một chân, đi lại khó khăn nhưng vì cổ vũ cho đội tuyển quốc gia, ngay từ chiều chị đã bắt xe ôm xuống Đại học Y để tiếp lửa cho các cầu thủ. "Khi đội nhà liên tiếp bị Thái Lan dẫn bàn, tôi rất lo lắng, nhưng tôi tin Việt Nam sẽ lội ngược dòng, đánh bại Thái Lan". Không phụ lòng người hâm mộ, chỉ bảy phút sau đó, Tiến Linh đánh đầu thành bàn, rút ngắn tỷ số mang lại lợi thế tâm lý cho các đồng đội. Cổ động viên vỡ òa trước bàn thắng đầu tiên của đội nhà. Những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, Tiến Linh tiếp tục mang lại cảm xúc thăng hoa cho cổ động viên khi sút penalty thành công, ấn định tỷ số hòa 2-2. Anh Dư Chí Giang (Hà Đông) quỳ gối, bật khóc trước pha sút phạt thành công của Tiến Linh. Anh Giang cho rằng Thái Lan và SEA Games là nút thắt trong lòng đội tuyển Việt Nam, hôm nay Việt Nam thắng Thái Lan đã là thành công một nửa. Tiếp đây, anh mong thầy trò ông Park sẽ tiếp nối thành công, giành chiếc huy chương vàng bóng đá nam đầu tiên về cho đất nước. Nguyễn Ngoan