Chúng tôi gặp nhau tình cờ tại một buổi diễn văn nghệ dành cho các doanh nghiệp trẻ của thành phố. Lúc đó, tôi đang là "cô sơn ca" nổi bật nhất trong cơ quan bởi giọng hát trời phú và một ngoại hình bắt mắt. Khi tôi cất tiếng hát, cả hội trường vỗ tay khen thưởng. Trong những tràng pháo tay giòn giã ấy có một khán giả, đó là anh, chồng tôi bây giờ.
Anh tình cờ đi cùng một người bạn đến cổ vũ cho công ty. Anh ấn tượng về tôi bởi sự tự tin và trẻ trung trên sân khấu cũng như sự nhanh nhẹn khi tôi liên tục xuất hiện trong nhiều bài hát với các trang phục khác nhau.
Thế rồi anh lần mò qua bạn bè, thậm chí là em út học cùng khóa với tôi để tìm cách làm quen. Sau một thời gian kiêu kỳ, đỏng đảnh, tôi đã bị chinh phục bởi tình cảm nồng nàn, lãng mạn của anh dành cho tôi. Thời gian trôi qua, biết bao chuyện xảy ra, vui buồn, giận hờn rồi cả chia tay, nhưng tất cả những chuyện ấy chỉ làm chúng tôi thêm gần nhau hơn.
Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân trong sự chúc mừng của hai bên gia đình, bạn bè và cơ quan. Ngày cưới, thời tiết thật đẹp, có nắng ấm xen một chút mưa xuân. Tôi tươi cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Xong xuôi tiệc cưới, chúng tôi bắt đầu được nghỉ ngơi, nhưng nhà anh lúc ấy sao mà đông người kinh khủng. Những người họ hàng, anh em ở quê vẫn chưa về, đang nán lại chơi nên rất đông người.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Lúc ăn cơm tôi thậm chí còn chẳng biết mời ai nữa, không thể nhớ nổi đó là chú, bác hay cô, cậu... nhìn ai cũng quen mà lại lạ. Tôi không phân biệt được vì họ hàng nhà chồng quá đông. Cả nhà rất vui bởi chẳng mấy khi đông đúc như thế, chỉ có mình tôi thấy lạc lõng vô cùng vì chưa quen, và lại còn nhớ nhà mình nữa.
Ăn cơm xong, mẹ chồng tôi và các cô, dì đều bảo tôi nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn hăng hái để tạo chút thân mật. Gần 9h tối, tôi về phòng, không quên liếc ông chồng mình đang ngồi cười hớn hở với mấy thằng em con cậu, con chú.
Bước vào căn phòng ngập đầy hoa hồng thơm phức, bộ chăn gối màu hồng lãng mạn còn thơm mùi mới, tôi cảm thấy thật lạ lẫm, không phải nhà mình, phòng mình. Tôi bắt đầu thấy buồn vì đợi mãi không thấy chồng vào. Vốn dĩ là đứa con gái mít ướt, dễ mủi lòng, tôi bắt đầu sụt sịt. Lấy điện thoại ra, gọi về cho bố, mẹ, chị gái rồi đứa bạn thân, bố tôi nghe thấy con mếu máo trong điện thoại bật cười khà khà, còn đứa bạn thân thì trêu tôi sắp được sướng mà còn khóc.
Mãi vẫn không thấy bóng dáng ông chồng mình đâu, tôi bắt đầu nóng ruột, càng khóc hơn. Lúc đó, cửa phòng chợt mở, tôi tưởng đâu chồng mình, còn chưa kịp mừng thì ai dè lại là mẹ chồng. Bà quan niệm chính tay bà phủ tấm ga giường sẽ lấy may cho vợ chồng tôi. Dường như hiểu được cảm giác của cô dâu mới về nhà chồng, sợ tôi ngại ngùng vì khóc nhè nên bà làm rất nhanh để đi ra.
Một tiếng sau, vì mệt rồi lại khóc nên tôi mặc kệ ông chồng đáng ghét, leo lên giường đắp chăn nằm. Vẫn không thể ngủ được bởi tiếng cười nói của mọi người bên ngoài và đặc biệt là tiếng cười xã giao giả tạo của ông chồng tôi vọng vào. Khó chịu một lúc, khi bắt đầu thiu thiu, cửa phòng mở và lần này chắc chắn chỉ có ông chồng đáng ghét thôi.
Tôi nằm im giả vờ ngủ say không biết gì, hắn ta từ từ mò vào, từ từ kéo chăn, từ từ sửa gối, nằm sát bên tôi rồi bất chợt ôm chầm sau lưng. Tôi hét lên, hắn ta kéo tôi quay lại rồi cười khanh khách. Uất ức chất chứa từ nãy giờ bắt đầu trào ra, tôi thút thít hờn dỗi:
- Cưới vợ mà để vợ nằm đợi một mình.
Chẳng thấy hắn ta một chút động lòng, mà chỉ cười rồi khoe:
- Em có biết nãy giờ anh khó chịu lắm không?
- Vui vẻ, hớn hở thì có.
- Vui chứ, em có biết anh ngồi xé phong bì mừng cưới với mẹ nãy giờ không? Ngày mai tha hồ mình đi trăng mật nhé.
Tôi cười, cười không phải vì lời hứa hẹn như dỗ con nít của chồng, mà bởi vì tôi biết đó chỉ là lời nói dối thôi. Thực tình tôi hiểu chồng mình là người rất biết giữ ý tứ, nhất là với người lớn trong nhà. Anh buộc phải ngồi tiếp chuyện để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người dành cho vợ chồng tôi. Và thế là gạt hết mệt mỏi, chúng tôi đã hưởng trọn vẹn đêm tân hôn của mình như thế trong những giọt nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Lan Hương
(Vinh, Nghệ An)