Đám cưới được tổ chức cách đây gần một tháng, những người dân của xóm nhỏ nghèo nàn trong con hẻm sâu hun hút tại phường 21, quận Bình Thạnh (TP HCM) lại một lần nữa chứng kiến cảnh lên xe hoa của cô gái ngoài đôi mươi, người hàng xóm của họ, với nụ cười rạng rỡ trong vòng tay của một chú rể mới. Cũng trầu cau, cũng thắp nhang, cũng rình rang hai họ, song những người dân xóm nhỏ vẫn không tin cô gái xinh xắn này đang hướng đến một cuộc hôn nhân nghiêm túc.
Mặc bà con hàng xóm xì xầm, mặc những nụ cười dè bỉu, Minh trong bộ váy cô dâu xinh đẹp tự tin sánh vai với chú rể hơn mình vài tuổi rời con hẻm nhỏ đến một nhà hàng gần địa bàn nhà cô ở, cùng mọi người chia vui.
'Cô dâu một đêm' trong đám cưới với chú rể Thành. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Chú rể lần này, sau đám cưới đã đến ở rể ngay tại nhà cha mẹ Minh. Theo những người hàng xóm, họ có vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trẻ này cũng có khá nhiều những mối quan hệ phức tạp và ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.
Cuối con hẻm nhỏ, cha Minh sống bằng nghề chạy xe ôm, mẹ và hai đứa em nhỏ của cô vẫn trong cảnh thất nghiệp. “Mong cho cô ấy có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, chứ người dân trong con hẻm này không biết được là cô ấy có thật sự có ý định nghiêm túc hay không”, những người hàng xóm xì xầm.
Trong khi đó, anh Thành, chú rể tự cho mình đã bị “một vố đau nhất” cho biết, cũng cách đây gần một tháng, khi anh có đi qua nhà của “người vợ cũ” thì có “lời qua tiếng lại”. Không ngờ sau đó, ba bốn lần, cả chục thanh niên mới lớn là bạn bè của cô Minh đã kéo đến tận nhà anh để tìm cách hành hung. “Đụng độ” lại xảy ra, chú rể này và một số thanh niên kia đã bị gọi lên phường xử phạt.
Cách đây gần một năm, Nguyễn Tiến Thành (33 tuổi) chính là một trong… những chú rể đã bước lên xe hoa cùng cô dâu Minh xinh xắn. Cũng lạy trước bàn thờ gia tiên, cũng chung vui cùng bà con hai họ, Thành đang hạnh phúc tưởng mình cưới được người vợ hiền ngoan thì bỗng nhiên cô dâu đã… biến mất sau ba ngày chung sống. Thành tố cáo cô vợ bỏ về nhà cha mẹ và không quay trở lại, mang theo toàn bộ quà cưới, nữ trang…
Cùng lúc đó, hai chú rể khác, được cô dâu này cưới trong vòng một năm cũng cùng nhau tố cáo bị lừa tình, trong đó một chú rể tố cáo cô dâu đã bỏ đi ngay sau đêm tân hôn mà chưa kịp... động phòng. Tuy nhiên, người con gái này "phân trần" rằng việc "cưới là cưới thật", chỉ vì... không hợp thì không ở với nhau.
Riêng trong một "phi vụ cưới", cô dâu này nói rằng đó là một hợp đồng cưới giả, khi chú rể muốn lừa gia đình để xin vốn làm ăn, nên ngay sau đám cưới đường ai nấy đi là chuyện tất nhiên. Cô dâu cũng nói rằng, phi vụ đó, cô cũng bị lừa, vì chú rể chẳng trả cho cô đồng nào.
Theo xác nhận của các chú rể và của chính cô dâu này, ở độ tuổi mười chín đôi mươi, Minh đã ba lần đính hôn và tổ chức hôn lễ với những cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Đến nay, cô lại tổ chức lấy chồng lần thứ 4.
Về vụ việc chú rể Thành đã hành hung cô dâu này gây thương tích, hồ sơ được chuyển từ công an phường 21 lên công an quận Bình Thạnh, sau đó Thành đã bị xử phạt hành chính về hành vi này.
Riêng việc chú rể Thành tố cáo cô dâu lừa tình, xúc phạm danh dự gia đình chú rể và mang đi toàn bộ nữ trang quà tặng của ngày cưới, anh Thành được trả lời là không đủ cơ sở để thụ lý vụ việc này.
Cẩm Trang
* Tên nhân vật được thay đổi.