Liu Jiangli năm nay là học sinh lớp 1. Ảnh: The Sun |
Từ khi chào đời, cô bé Liu Jiangli đã phải sống chung với lớp lông đen cứng phủ gần một bên mặt và 60% cơ thể. Mẹ của Liu, người thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đã bỏ đi từ khi cô bé mới chỉ 2 tuổi.
Không lâu sau đó, bố của Liu mang em tới một trung tâm chăm sóc trẻ và không bao giờ quay trở lại. Các nhân viên của trung tâm đã phải đăng quảng cáo trên báo chí địa phương để tìm họ hàng cho Liu. 6 tháng sau, ông của một trong những anh chị em họ Liu đã đến và đón cô bé về nuôi.
Từ đó, cô bé Liu đáng thương được ông Liu Mingying nuôi dưỡng. Ông Liu cũng rất lo lắng đứa cháu gái sẽ bị chúng bạn trêu chọc vì ngoại hình "đầy lông lá" của em.
Cô bé thường bị bạn bè trêu chọc và đem ra làm trò đùa. Ảnh: The Sun |
Liu, năm nay 6 tuổi, là học sinh lớp 1, chỉ biết thui thủi một mình vì các bạn trong lớp không ai dám kết bạn với cô bé. The Sun đưa tin Liu thường xuyên bị đem ra làm trò đùa của những đứa trẻ cùng lớp.
Hiện vẫn chưa có lời giải thích chính thức nào cho căn bệnh mà Liu đang gặp phải. Tuy nhiên nhiều người nhận xét có thể cô bé bị hội chứng Hypertrichosis Universalis - hội chứng người sói - khiến cho người mắc bệnh bị mọc đầy lông lá. Đây là một chứng bệnh rất hiếm gặp, trong một tỷ người mới có một trường hợp mắc bệnh.
Hướng Dương