- Hãy nói cho chúng tôi biết điều gì đó thú vị về đất nước của bạn mà nhiều người chưa biết đến?
- Quê hương tôi là Việt Nam, và có thể rất nhiều người không biết rằng người Việt rất hài hước. Có một điều mà những người từng đến đất nước chữ S không thể quên đó là ẩm thực. Đồ ăn của chúng tôi rất ngon và nếu đã nếm thử một lần thì bạn sẽ không thể nào quên.
17211 |
- Điều khiến bạn sợ hãi nhất khi là một thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ là gì?
- Điều khiến tôi sợ hãi nhất đó là khoảng thời gian ngồi trên máy bay tới Bahamas. Phải mất hơn một ngày mới đến được đất nước xinh đẹp này và với tôi khoảng thời gian ấy thực sự rùng rợn. Thế nhưng khi đã đến đây rồi thì tôi cảm thấy rất tự tin và không còn gì khiến tôi sợ hãi nữa.
- Hãy tiết lộ với chúng tôi ba điều ước của bạn?
- Ba điều ước ư? Ồ, tôi cũng từng ước là mình có được ba điều ước đấy. Điều ước đầu tiên của tôi đó là thế giới sẽ không còn chiến tranh, không còn tội ác nữa. Con người được tận hưởng cảnh sống thanh bình khắp mọi nơi. Đó luôn là mong muốn lớn nhất của tôi. Điều ước thứ hai là cả gia đình luôn luôn hạnh phúc và cha mẹ tôi luôn khỏe mạnh. Với tôi, hai điều ước là đủ, bởi gia đình và những người sinh thành là những gì quan trọng với tôi.
Quỳnh Chi