Lần đầu tiên trong đời, Cisse bị phân biệt chủng tộc. |
Để "đáp lễ" lại hành vi thiếu văn hoá của các CĐV Bungary, cầu thủ người Pháp đã đóng góp 1 bàn vào chiến thắng 3-0 của các nhà ĐKVĐ Champions League. Tuy nhiên, khi tâm sự với báo chí Anh, Cisse cho biết anh cảm thấy rất sốc và bị tổn thương.
"Thật đau đớn khi chuyện đó vẫn còn xảy ra. Ngay khi tôi chạm bóng lần đầu tiên, lập tức họ (các CĐV CSKA) đã đồng loạt bắt chước tiếng khỉ. Tất nhiên, tôi đủ bản lĩnh để không bị sự xúc phạm đó ảnh hưởng tới trận đấu nhưng sự kiện này thật đáng xấu hổ".
Theo Cisse, dù UEFA đã nhiều lần trừng phạt nặng những hành vi phân biệt chủng tộc nhưng tệ nạn này vẫn còn tồn tại nhiều ở trên khắp châu Âu: "UEFA sẽ nặng tay với những trường hợp này nhưng chẳng thể nào chấm dứt được chúng hoàn toàn. Vẫn còn vô số kẻ ngu ngốc và cuồng tín với người da màu. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải đối mặt với hành động này. Hy vọng, đó cũng là lần cuối cùng".
Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Âu cho biết đơn khiếu nại của Liverpool đã được Uỷ ban kỷ luật xem xét và đưa ra quyết định vào ngày 18/8 tới.
Đầu mùa hè này, trên toàn châu Âu đã diễn ra một chiến dịch tuyên truyền chống phân biệt chủng tộc rầm rộ với tên "Stand up, Speak up" với sự xuất hiện của các siêu sao như Henry, Ferdinand, Ronaldinho...
L.X.