- Tớ còn phải dọn dẹp căn phòng của tớ, phải làm xong các bài tập về nhà, phải học thuộc mười từ tiếng Anh và phải ăn uống. Cho nên ít nhất cũng phải mười phút nữa tớ mới đi được với cậu.
***
Thày hỏi trò:
- Em có thể cho tôi biết thế nào là kẻ đạo đức giả không?
Trò nghĩ một chút rồi đáp:
- Được ạ, đó là một học sinh buổi sáng đến trường đi học mà vẻ mặt lại tươi cười.
***
Trên lớp, thày hỏi:
- Em nào có thể nói cho tôi biết con rắn đeo kính thuộc nhóm động vật nào?
Sau khi cả lớp im lặng một chút, một em học sinh đứng dậy trả lời:
- Thưa thày, nó thuộc nhóm động vật cận thị ạ.
***
Thày mắng trò:
- Em đến lớp mà quên bút? Nếu như một quân nhân ra trận mà lại quên súng, em sẽ nói sao về người đó?
- Thưa thày, em sẽ nói rằng, chắc hẳn người đó đã trở thành một vị tướng.
***
Một học sinh hỏi bạn:
- Này cậu được tặng gì nhân ngày sinh nhật?
- Cậu có trông thấy chiếc Mercedes đỗ dưới đường kia không?
- Ái chà, oách nhỉ?
- Tớ được tặng một cái mũ màu đúng như thế.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)