"Harry và Meghan đã khiêu khích Vua Charles III bằng cuốn sách ô nhục của Harry và những cuộc phỏng vấn gần đây", nhà văn Tom Bower - tác giả cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors nói, đề cập đến cuốn hồi ký Spare của Harry và các cuộc phỏng vấn của Hoàng tử trong chương trình 60 Minutes và The Late Show with Stephen Colbert.
"Cậu ấy mong đợi điều gì? Harry muốn gia đình hoàng gia quỳ gối cầu xin sự tha thứ và điều đó đã hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn. Cậu ấy như một nạn nhân loạn trí ở trong vùng hoang dã", Tom Bower nói thêm và cho biết không ngạc nhiên khi Vua Charles III đuổi vợ chồng Harry khỏi Frogmore Cottage vào tháng Một, thời điểm cuốn hồi ký Spare lên kệ.
Trong hồi ký, Harry cáo buộc cha đã gọi anh là "lốp dự phòng" ngay từ khi mới sinh ra. Harry viết cha thậm chí còn không ôm mình sau khi mẹ - Công nương Diana - qua đời. Ngoài ra, Charles cũng liên tục nói đùa rằng ông "không phải là cha ruột" của Harry.
Harry cũng tuyên bố anh đã có đủ tư liệu để xuất bản cuốn hồi ký tiếp theo nhưng không muốn phơi bày mâu thuẫn gia đình. "Có một số điều đã xảy ra, đặc biệt là giữa tôi và anh trai, một mức độ nào đó giữa tôi và cha mà tôi không muốn cả thế giới biết. Tôi không nghĩ họ sẽ tha thứ nếu tôi kể điều đó", Harry nói trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph hồi tháng Một.
Hôm 1/3, Harry và Meghan xác nhận Vua Charles III yêu cầu họ chuyển khỏi Frogmore Cottage ở Anh. Nhà vua đưa ra yêu cầu này một ngày sau khi cuốn hồi ký của Harry được xuất bản. Vì không còn ngôi nhà nào ở Anh và đã chuyển đến California từ năm 2020, Harry và Meghan phải gửi tất cả đồ đạc còn lại ở Frogmore Cottage đến Mỹ. Vua Charles III đang lên kế hoạch cho em trai là Hoàng tử Andrew dọn tới điền trang này.
Nhà văn Tom Bower cho rằng thông tin vợ chồng Harry bị đuổi khỏi Frogmore Cottage được đưa ra vào thời điểm này cho thấy Harry không có vai trò gì và không được chào đón trong lễ đăng quang sắp tới của Vua Charles III. "Nếu vợ chồng cậu ấy đến, họ sẽ là tâm điểm chú ý, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Charles", Tom Bower nói.
Sơn Nam (Theo Page Six)